22/08/23 – 04:08

VU LAN NHỚ MẸ
Lá xanh héo rụng xa cành
Heo may lay nhẹ hóa thành hư vô
Cuộc đời con sóng nhấp nhô
Vỗ bờ than thở đắp mồ biển khơi
Ngoài kia nước đổ trắng trời
Đêm hoài tiếng mẹ tình khơi ấm lòng
Tưởng chừng như thoáng bên song
Bóng mờ sương khói mẹ vòng ôm con
Thèm mơ một giấc vẹn tròn
Trong vòng tay mẹ ngủ ngon giấc nồng
Gian nhà lạnh lẽo mênh mông
Giật mình mi ướt tủi lòng mẹ ơi!
Còn đâu tiếng mẹ ru hời
Đêm hè quạt mát xua hơi gió nồm
Nhớ hoài dáng mẹ gầy nhom
Tảo tần mưa nắng ôn tồn bảo ban
Giờ đây cõi ảo xa ngàn
Trong mơ tiếng mẹ còn vang thuở nào
Trên trời mẹ hóa vì sao
Chiếu đời con sáng ngọt ngào yêu thương…
14/8/2023
Nancy Nguyễn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân