19/08/23 – 04:08

VU LAN NHỚ MẸ
Gần hai năm ấy qua rồi
Mẹ đi để lại bên đời con thơ
Về nơi xứ ấy cha chờ
Các con ở lại bơ vơ tháng ngày
Vu lan sắp đến năm nay
Trên dòng ngực trái con cài trắng bông
Hai năm nước mắt tuôn dòng
Muốn đền công đức vẫn không thể nào
Tim con quặn thắt lòng đau
Mãi mơ thấy mẹ khi vào chiêm bao
Muốn ôm mẹ một lần vào
Nói cùng với mẹ biết bao thâm tình
Nhưng rồi con vẫn lặng thinh
Đôi tay chẳng chạm bóng hình mẹ yêu
Đành thôi sớm tối chiều chiều
Lời kinh cầu mẹ phiêu diêu Phật đường
Vãng sanh cực lạc tây phương
Từ quang nương tựa thẳng đường mẹ đi
Vu lan con chẳng có gì
Chỉ lời cầu nguyện mẹ đi an lành.
Nguyễn Thị Thanh Hương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân