22/08/23 – 04:08

VU LAN NHỚ MẸ THƯƠNG CHA
Ngày xưa mẹ cõng nắng chiều
Vượt qua đồng lúa rơi nhiều mồ hôi
Những ngày trời đổ mưa rơi
Áo Mẹ bị ướt cái tơi xoay vòng
Che bên gió tạt mưa xông
Lòng vẫn canh cánh thương chồng lạnh không
Cha thời cày cuốc trên đồng
Đội mưa cõng nắng mà không phàn nàn
Nuôi con cuộc sống gian nan
Mẹ, cha cực khổ muôn vàn gian lao
Nỗi lòng luôn vẫn ước ao
Nuôi con khôn lớn về sau được nhờ
Cuộc đời sinh lão ai ngờ
Cha, mẹ mất sớm không chờ được con
Để tiếng bất hiếu cháu con
Không được chăm sóc khi còn mẹ, cha
Bây giờ tuổi cũng đã già
Vu lan báo hiếu nghĩ mà buồn đau
Lơ phơ tóc đã bạc đầu
Càng nghĩ càng thấy lòng đau bội phần
Biết ơn cha, mẹ song thân
Đã cho con được thành nhân trên đời
Vu lan tháng Bảy mưa rơi
Con ngồi nhớ lại một thời đã xa.
22/8/2023
Phạm Quốc Tý

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân