30/08/23 – 10:08

VU LAN NỔI NHỚ
Rằm tháng Bảy đã về rồi hở mẹ?
Con nằm đây nhớ lại những ngày xưa
Chuyện cơ hàn của cha mẹ sớm trưa
Bao tần tão khi trời mưa, rét, nắng
Mẹ khổ nhọc với tháng ngày cay đắng
Kiếm từng mớ rau củ sắn nuôi con
Quá gian truân, thân thể mẹ héo mòn
Tóc bạc trắng khi con vừa kịp lớn
Nay tạm đủ, mẹ ra đi quá sớm
Nghĩa thâm ân con chưa kịp đáp đền
Tuổi về chiều mẹ sớm vội quy tiên
Bỏ con lại với nỗi niềm thương nhớ
Công dưỡng dục sinh thành con còn nợ
Suốt đời này phải biết trả thế nào?
Vu lan về con chỉ biết nguyện cầu
Hương linh mẹ nương lâu nơi cỏi Phật.
Để giờ này được qua cơn bĩ cực
Trên cỏi trần mẹ gánh hết vì con
Ơn mẹ cha hơn biển cả núi non
Giờ muốn trả chẳng còn cơ hội nữa.
Phạm Thi

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân