31/08/23 – 02:08

VU LAN
Cả năm được rằm tháng Bảy
Cả thảy được rằm tháng Giêng
Soạn bày lễ vật dâng lên
Tiền nhân, tiên tổ, cha trên cõi trời
Ngày thường, phải tranh thủ thôi
Chỗ nào cùng muốn về, ngồi, dâng hương
Quê nhà, nội, ngoại đôi đường
Muốn về, dâng một nén hương, thỏa lòng
Công cha, nghĩa mẹ chín tầng
Đội ơn tiên tổ theo cùng tháng năm
Về từ đường, họp họ hàng
Bàn chuyện xây dựng đàng hoàng dần lên
Tâm hiếu, tâm Phật, thường niên
Đạo trong tâm ấy, vững bền thời gian
Bôn ba khắp chốn khắp làng
Sao bằng về mẹ, tháng năm tảo tần
Vu lan này, nặng bước chân
Con không đi đủ xa gần mọi nơi
Ngày làm, việc bận quá thôi
Sắc không, con gủi, một đời, tâm hương.
29/8/2023

Phan Đức Liêm
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân