28/08/23 – 02:08

VU LAN VẮNG CHA
Vu lan về mà con buồn cha ạ
Hơn một năm rồi cha bỏ đi xa
Nặng bước chân khi con trở về nhà
Cổng im đóng chẳng có ai ra đón!
Cha đi xa… cau buồn không vươn ngọn
Cỏ đầy vườn không ai nhổ cha ơi
Con mới tin con đã mất cha rồi
Phép mầu nhiệm chỉ có trong cổ tích!
Ở trên phây… các họ đang rậm rịch
Nơi làm nhà thờ… nơi cúng thật to
Con nhớ ngày xưa cha cứ mày mò*
Trong nhà thờ suốt cả ngày lau dọn!
Cha chu toàn… chúng con qua hoạn nạn
Giờ đủ đầy… cha mô hưởng cha ơi
Nghĩ đến cha là nước mắt con rơi
Con muốn nói con thương cha lắm lắm!
28/8/2023
Nguyễn Thể

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân