21/08/23 – 02:08

VU LAN VỀ
Vu lan này con có việc nơi xa
Con buồn quá thương cha thầm nhớ mẹ
Nhớ bước chân trần cha đi mạnh mẽ
Thương mẹ tảo tần khốn khó nuôi con
Con biết là con chữ hiếu chưa tròn
Con vẫn biết con vẫn còn thiếu sót
Có phải chăng mẹ thương con dại dột
Cha hiền từ không trách cứ chi con
Cha trả trần gian về với núi non
Trả luôn cả đường mòn con suối nhỏ
Con về nhà không còn cha ở đó
Mẹ xuống anh rồi thương chị con đi
Vu lan về con chẳng có quà chi
Con chỉ có tình thương và nỗi nhớ
Hà Nội vào thu mưa phùn lá đổ
Nhớ mẹ quê nhà nhớ bước chân cha.
Hà Nội ngày 20/8/2023

Ái Quê
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân