19/08/23 – 02:08

VŨ QUANG TÔI YÊU
Tôi sinh ra nơi mảnh đất Vũ Quang
Nắng gió bão dông bao đời này vẫn thế
Ngôi nhà xưa vẫn còn nguyên cha mẹ
Cây trái ngọt ngào bốn mùa đầy hoa
Bao năm rồi tôi vẫn cứ đi ra
Muối mặn gừng cay ngôi nhà mái ấm
Vì yêu quê nên lòng tôi sâu nặng
Dẫu hết cuộc đời tôi chẳng hề quên
Vũ Quang ơi bao mùa ấy trăng lên
Em bên tôi quanh góc thềm ai hát
Trắng hoa cau đêm sương rơi ngào ngạt
Điệu ví câu hò khúc nhạc bừng lên
Vũ Quang ơi em hứa rằng nên duyên
Em xa tôi như con thuyền xa bến
Có thương nhau như lời xưa hò hẹn
Để mẹ cha anh tính chuyện cau trầu
Em bằng lòng về ta hẹn cùng nhau
Giúp mẹ anh suốt một đời tần tảo
Mồ hôi cha ngày đêm rơi đẫm áo
Vất vả nuôi anh khôn lớn thành người.
Trần Đức Bình
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân