01/08/23 – 04:08

VŨNG TÀU NGÀY EM ĐẾN
(Kỷ niệm một lần về thăm TP. biển Vũng Tàu)
Em trở về thăm phố biển quê anh
Nghe tiếng sóng êm đềm bên bờ cát
Như âm điệu bản tình ca ai hát
Giữa mênh mông xanh ngát một khoảng trời
Em trở về với cảm xúc đầy vơi
Phố nhộn nhịp mà lòng thêm trống vắng
Dường như thiếu một bàn tay ai nắm
Chỉ có em với sóng và sao đêm
Biển hôm nay cũng rất đỗi bình yên
Dẫu mưa đấy nhưng chẳng thành sóng dữ
Như thấu hiểu nơi em có nhiều tâm sự
Đã đến đây rồi sao lại lỗi hẹn nhau
Vũng Tàu ơi, xin gặp lại mùa sau
Ta sẽ đến thăm vào mùa hoa phượng nở
Bài thơ viết vội trên đường về nỗi nhớ
Xin gửi cho người với tình biển xôn xao.
29/7/2023
Sông Thương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân