26/08/23 – 09:08
XA QUÊ – NHỚ MẸ
Cái ngày mới đó đấy thôi
Xa quê nhớ mẹ, một thời khó quên
Chiến tranh ngày đó triền miên
Một thời tiếng súng, đi liền tiếng bom
Xa rồi mái dạ chiều hôm
Xa con đê nhỏ, vòng ôm xóm làng
Xa màn đêm xuống vội vàng
Thuở chưa có điện, cả làng tối om
Xa rồi tiếng mẹ ru con
Võng kêu kẽo kẹt, như còn bên tai
Tháng giêng cho đến tháng hai
Cái ngày gạo thiếu, ăn khoai cầm lòng
Mẹ ơi con vẫn ước mong
Giờ đây còn mẹ, trong lòng mới vui
Mẹ ơi con vẫn bùi ngùi
Đất nước đổi mới, mẹ thời đi xa
Bây giờ giáp hạt tháng Ba
Cái đói cái rét, lùi xa lâu rồi
Con cháu giờ đã thảnh thơi
Cuộc sống no đủ, gấp mười thời xa
Một thời vất vả đã qua
Mẹ ơi con muốn, dâng hoa tặng người
Mẹ là ngàn đóa hoa tươi
Mẹ là cuộc sống, cả đời của con…!
Duy Thịnh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang