
XA RỒI HẠ ƠI
Thôi xa thật rồi này mùa hạ ơi
Xa mái trường xưa với những lời thương nhớ
Xa ước mơ vẫn còn dang dở
Xa bạn bè lệ nức nở chia tay.
Thôi xa thật rồi buổi chiều hôm nay
Trong gió buồn lay phượng bay bay lần cuối
Tiếng ve sầu da diết ngày buồn hơn
Ta chia tay buồn hạ đi không đợi.
Thôi xa rồi này mùa hạ ơi
Xa mái trường thầy cô những lời thương nhớ
Xa bạn bè với cùng trang vỡ
Xa kỷ niệm của tuổi thơ dại khờ.
Tà áo trắng trong nắng gió nhẹ bay
Lá hoa rơi ngập đầy tiếc nuối thay
Tuổi thơ ơi đã hết ngày rong chơi
Đường tới trường còn nỗi nhớ không lời
Đường tới trường đâu còn là mộng mơ
Áo dài bay ai đứng chờ thương nhớ
Xa nhau rồi biết bao giờ gặp lại
Trong ngăn bàn tạm biệt lá thư tay.
Xa sân trường mình còn lại gì đây
Trên trời cao mây vẫn bay nhè nhẹ
Mắt hoen mờ dòng lệ cuối chia tay
Thiết tha yêu tình hạ ơi tràn đầy.
Sài Gòn, ngày18/7/2023
Nguyễn Quốc Trung

