07/09/23 – 02:09

XA
Xa rồi cảm nhận thấy buồn ghê
Xa tuổi ngây thơ ở cận kề
Xa nhớ lần đầu đi lớp một
Xa yêu bữa cuối khỏi trường quê
Xa ba phủ nắng luôn tròn hẹn
Xa mẹ che mưa chẳng vẹn về
Xa ước từ đây đừng cách biệt
Xa lòng vẫn nhớ mãi triền đê.
Ngô Thanh Tùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân