Xao xuyến với chùm thơ lãng mạn của Nguyễn Hữu Trung

20/03/23 – 02:03

Tác giả Nguyễn Hữu Trung

KỶ NIỆM QUÊ HƯƠNG

Kỷ niệm họp mặt tại quán Cây Sanh 68

Xa xôi bốn biển phương trời
Quê hương vẫn mãi là nơi tìm về
Cội nguồn sinh khí hồn quê
Là nơi gắn bó câu thề năm nao.

Được nghe tiếng gọi ngọt ngào
Bạn bè tri kỷ tâm giao trải lòng
Thương trường có thể đếm đong
Nghĩa tình lan tỏa theo dòng Lam Giang.

20/02/2019

Ảnh bạn bè tác giả

TÌNH ANH SƠN

Tình Anh Sơn thật cao cả phi thường
Cầu nhân nghĩa do muôn phương bè bạn
Cùng tiếng nói từ phố phường làng bản
Đã chung tay che hoạn nạn đời thường

Mỗi tấm lòng như hoa nở ngát hương
Trao thăm hỏi làm tăng cường màu nhiệm
Sự giúp đỡ là thuốc tiên quý hiếm
Vạn tấm lòng luôn ở điểm tối ưu.

 

Ảnh ông bà tác giả

THƯ GỬI CHẬM

Gửi lời chúc tới mọi người phái nữ
Đã và đang thiếu mọi thứ bên mình
Trên nẻo đời còn lặn lội mưu sinh
Hoặc khiếm khuyết phần thể hình chưa chuẩn

Những hoàn cảnh và duyên tình không thuận
Thân dây trầu rời bện quấn chàng cau
Tóc pha sương trộn mưa nắng lem màu
Trước cuộc sống dù trước sau bền vững.

Chúc tất cả luôn vuông tròn chỗ đứng
Sự yêu thương cùng xây dựng cộng đồng
Giữ sắc màu suốt xuân hạ thu đông
Không nhất thiết phải ngày mồng một bữa…

 

Ảnh minh hoạ internet

MỪNG SINH NHẬT BẠN

Mình biết bạn từ khi còn rất nhỏ
Từ cái thời nhìn chưa ló chụm cau
Mặc áo lon quần lụa phíp bị nhàu
Dòm thật kỹ trước ra sau mới chộ

Cũng đến lượt rời gia đình xây tổ
Bước khởi đầu chọn Nam Bộ mưu sinh
Những khó khăn theo dọc bước hành trình
Kể mô hết sự trường chinh từng trải

Sèm công việc thời gian đầu bẻ lái
Chọn phụ hồ để tồn tại ngày qua
Thành công nhân cần mẫn tại Biên Hòa
Sang Ất Hợi (1995) nở một hoa là gái

Sự vất vả không thể dài thêm mãi
Đến Nhâm Dần hì hục lại ra trai
Chín phẩy năm là số điểm đại tài
Phần quà tặng là cả hai đều tốt

Chúc sức khỏe là ưu tiên số một
Giảm việc làm cho xương cốt bền lâu
Nửa chừng xuân rạng rỡ phút ban đầu
Ngày sinh nhật gửi một câu đơn giản.

 

Ảnh tác giả và bạn

MỪNG SINH NHẬT ĐẶC BIỆT

Sinh Quý Mùi nay gần chạm tám mươi
Gửi lời chúc tới một người đặc biệt
Dành tình cảm luôn một màu tinh khiết

Của đàn con ông bà Phiệt tạo hình

Chuyện kể rằng thời ấy chịu bất minh
Cả tuổi trẻ ôm nhục hình cay đắng
Bởi cải cách bước chân trần trĩu nặng
Tay chống trời chẻ tia nắng làm đôi

Ở trên cao trời sắp đặt chỗ ngồi
Thành duyên phận một cặp đôi hoàn hảo
Cùng tạo dựng cho đời năm nòng pháo
Sang Nhâm Dần vẫn đẹp lão sức trai

Tuổi tám mươi luôn theo dõi báo đài
Mắt sáng tỏ nhìn một hai vẫn chuẩn
Điều sung sướng là cháu con hòa thuận
Duyên nồng nàn để trầu quấn bện cau.

Ảnh bạn tác giả

Nguyễn Hữu Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: