21/08/23 – 05:08

XIN ĐỪNG LÀ KÝ ỨC
Tháng Tám ơi mùa thu mãi ngọt lành
Theo làn gió long lanh oà sương vỡ
Những chiếc lá lìa xa cành nức nở
Ở nơi đâu anh có nhớ đường về
Tháng Tám rồi chờ đợi cứ lê thê
Cây dan díu lẳng lơ kề bóng nguyệt
Đám mây quấn niềm mơ tràn nhiệt huyết
Đêm ngỡ ngàng đắp huyệt mảnh hồn đơn
Tháng Tám ru từng nhịp trỗi cung hờn
Xuân lồ lộ đã qua hơn nhiều tuổi
Và em mộng đây sẽ là thu cuối
Đón anh về trong một buổi chiều say
Tháng Tám ơi mòn mỏi đã bao ngày
Vườn hoa tím thơ ngây hoà gió gợi
Hạnh phúc có nằm trong tầm tay với
Hay mãi là ký ức gởi tình thu…
Hoàng Bích Thị
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân