Xin lỗi mạ – Thơ Lê Phương

06/05/23 – 10:05

XIN LỖI MẠ…

Bao năm xuôi ngược muôn nơi
Chiều nay con đã về rồi mạ ơi!
Cầm bàn tay mạ ấm hơi
Nghe từng đoạn mạch… đứt rời lòng đau

Xưa con… mạ chẳng biết nhau
Con thi ngoài Huế mạ chào đón con
Mạ chia sẻ những bữa cơm
Nhường luôn chỗ ngủ quý hơn người nhà

Lòng mạ rộng lượng bao la
Cưu mang sĩ tử kẻ xa người gần
Cũng vì cuộc sống gian truân
Nên con chẳng kịp một lần ghé thăm

Biền biệt cũng mấy mươi năm
Nay con trở lại mạ nằm lặng thinh
Con giờ chỉ biết trách mình
Sao không trân quý cái tình mạ trao

Để giờ đây phải nghẹn ngào
Nhìn mạ ốm nặng mà đau đớn lòng
Niệm câu kinh.. chỉ cầu mong
Mạ gắng ở lại trần gian “sum vầy”…

Minh họa về mạ. Ảnh: Bá Nha

LÊ PHƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: