06/09/23 – 09:09

XIN MƯỢN BỜ VAI
Người lạ ơi cho em mượn bờ vai
Để những lúc mệt nhoài em cần tựa
Khi đêm xuống nhờ nụ hôn ấm lửa
Lúc vui buồn cùng chia sẻ bên nhau
Người lạ ơi cho em mượn vòng tay
Cùng ôm ấp tháng ngày buồn vời vợi
Nước mắt rơi, hoà niềm vui chung lối
Khi đêm về, em cảm thấy ấm êm…
Người lạ ơi, cho em mượn trái tim
Để sưởi ấm những đêm dài đơn lẻ
Và an ủi… trái tim côi… nhỏ bé
Khi đông về không khắc khoải chờ mong
Người lạ ơi cho em mượn niềm tin
Ân nồng ấy suốt đời em ghi nhớ
Chuyện tình ấy năm tháng dài em nợ
Sánh bước bên nhau chia sẻ ngọt bùi.
Việt Trì, ngày 06/9/2023
Bùi Tân

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân