28/07/23 – 08:07

XIN NHỚ MÃI
CÁC ANH HÙNG
DÂN TỘC
Xin nhớ mãi…! Các anh hùng dân tộc
Đã quên mình vì Tổ quốc hôm nay
Quyết hy sinh dành lại đất nước này
Anh ngã xuống cho đời xây thắm trải
Dù đã mấy mươi năm còn khắc khoải
Mãi nhớ về nơi nguồn cội xa xưa
Bóng thời gian chẳng nhạt giữa thu mùa
Tên anh đó chiến trường xưa vang dội
Nơi anh ngủ chốn rừng sâu biên giới
Hay địa đầu dịu vợi cách ngàn xa
Máu cha ông đã loang nhuộm Sơn Hà
Thề quyết tử quyết sinh dành chiến thắng
Giờ khúc khoải hoàn ca anh thầm lặng
Nhìn quê hương đang trải nắng thanh bình
Anh mỉm cười dưới rạng khuất bình minh
Nơi đất mẹ tượng trình qua làn khói
Gió lay khẽ hay lời anh muốn nói
Nhớ giữ gìn bờ cõi Việt Nam ta
Vì mai sau thế hệ nước non nhà
Chung nguyện giữ mái nhà xanh Tổ quốc
Xin nhớ mãi “Lời cha già” dân tộc
Tiếp chân người chẳng phút chốc nào quên
Gìn giữ quê dù lên thác xuống ghềnh
Ta thệ hứa ghi hồng tên anh mãi.
22:55, 18/7/2023
Châu Sa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân