17/05/23 – 09:05

XÓT XA
Đường đêm nay sao dài hơn mọi bữa
Sắt se lòng nghe một nửa tim đau
Nửa nát nhàu thao thức cả đêm thâu
Thương mạ lắm biết làm sao chia được
Nếu có thể… con xin một điều ước
Thời gian ơi… hãy dừng bước được không
Để con mãi ở trong vòng tay mạ
Chia nụ cười, xin chia cả niềm đau
Con rất sợ khi ngày mới bắt đầu
Sợ cả tiếng kinh cầu thiên mụ vọng
Sợ một ngày không còn thấy hình bóng
Dưới hiên nhà mạ ngồi ngóng chờ con
Chắc Huế buồn nên dạ cũng héo hon
Mấy đêm nay lệ mưa tuôn ước đẫm
Khắc khoải lòng nỗi niềm đau sâu thẳm
Sợ một ngày cách ngàn dặm chia xa…
Ngẫm chữ “đời” sao lòng thấy xót xa…
Lòng quặn thét… mắt nhạt nhòa rơi lệ…
Sài Gòn, 16/4/2023
Lê Phương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)