Xứ Nẫu – Thơ Phạm Nhớ

26/07/23 – 07:07

Tác giả Phạm Nhớ

 

XỨ NẪU

Biển một ngày lặng sóng
Thuyền gối bãi thong dong
Hừng đông tháp Nghinh Phong
Mùa ơi! Bình yên nhé!

Sóng vỗ bờ thỏ thẻ
Muống biển tím mải mê
Anh sẽ kể em nghe
Lời tự tình của biển.

Nơi chim về Tháp Nhạn
Cơn mưa chiều miền Trung
Soi nghiêng cầu Đà Rằng
Bên hoa vàng cỏ biếc.

Biển trời xanh biêng biếc
Đầm Ô Loan lặng thinh
Mặt nước gợn chùng chình
In mây chiều bóng nước.

Làng quê mình xanh mượt
Trên cao nguyên Vân Hòa
Gành Đá Đĩa hiện ra
Mang hình hài tạo hóa.

Trăm năm còn bia đá
Người xứ Nẫu thật thà
Da rám nắng mặn mà
Anh thương, mời anh ghé!

Ảnh tác giả chụp

Phạm Nhớ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: