18/08/23 – 09:08

XỨ NGHỆ ÂN TÌNH
Tôi nghe điệu dân ca xứ Nghệ
Đất mẹ ân tình với câu hát đò đưa
Ơi Sông Lam! Nước dào dạt đôi bờ
Luôn trong trẻo những giọng hò ví dặm
Xứ Nghệ quê mình lắm mưa nhiều nắng
Câu dân ca luôn thắm đượm lòng người
Vẫn nhịp nhàng như con sóng ngược xuôi
Dù đi muôn nơi lòng nhớ về xứ Nghệ
Dòng sông Lam núi Hồng, Đại Huệ
Biển Cửa Lò thắng cảnh đẹp quê hương
Con nhớ về với quê mẹ thân thương
Mắm, nhút, tương, cà nuôi con khôn lớn
Xứ Nghệ mình ơi ngàn năm ghi dấu ấn
Bậc hiền tài khai mở đất Vạn Hoa
Dù ở nơi gần hay đến chốn xa
Trong ký ức mặn mà tình xứ Nghệ
Núi Đại Huệ Ngàn năm nuôi ý chí
Các anh tài hội tụ đất Thăng Long.
Ngày 13/6/2023
Phạm Đình Thắng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân