Xuân Trường quê hương tôi – Thơ Phan Ngọc

07/07/23 – 01:07

Tác giả Phan Ngọc

 

XUÂN TRƯỜNG QUÊ HƯƠNG TÔI!
(Gửi tặng các bà con huyện Xuân Trường đang sinh sống ở khắp mọi miền trong và ngoài nước)

Tôi sinh ra từ mảnh đất Xuân Trường
Trên quê hương với cánh đồng bát ngát
Cạnh dòng sông tiếng sóng xô dào dạt
Nơi có những tiếng chuông nhà thờ giai điệu ngân nga!
Đến quê tôi bạn qua hai bến phà
Tên Lạc Quần và Sa Cao lộng gió
Đến Xuân Bắc nơi làm nghề mộc đỏ
Về Xuân Ngọc nơi lộng gió ven sông!
Xuân Tân đẹp nơi cạnh đê sông Hồng
Xuân Đài đó với tám thơm lấp lánh
Xuân Phương tôi với bao nhiêu khung cảnh
Thật tự hào với ngành dệt thêu ren!
Và ai đó muốn thưởng thức hơi men
Hãy về xã Xuân Kiên yêu dấu
Xuân Thuỷ kia chuyên làm nghề nấu đậu
Với những ngành đóng tàu nổi tiếng xã Xuân Trung!
Xuân Tiến ơi với những chiếc lò nung
Đã tạo nên một vùng đúc chuông nổi tiếng
Mời bạn ghé thăm nơi Hành Thiện
Đến tu viện của giáo xứ Bùi Chu
Nơi Xuân Hùng lắng nghe điệu hát ru
Với tiếng sáo vi vu nơi làng quê Thọ Nghiệp!
Chúng ta hãy cùng nhau đi tiếp
Về thăm nghề dệt chiếu Xuân Ninh
Quê hương tôi với những ngôi mái đình
Nơi Xuân Vinh cạnh dòng sông xanh mát
Đến Xuân Hòa với hương thơm ngào ngạt
Của cánh đồng lúa bát ngát màu xang
Bến đò ngang nơi xã Xuân Thành
Như một bức tranh quê trong huyền thoại
Tâm hồn tôi đắm say mê mải
Khi nhớ về Xuân Phú, Xuân Hồng, Xuân Phong
Xuân Thượng, Xuân Châu như cô gái phải lòng
Về những dòng sông, những cánh đồng nơi Xuân Trường yêu dấu!

Huyện Xuân Trường gồm 19 xã: Xuân Phương, Xuân Trung, Xuân Hùng, Xuân Bắc, Xuân Thượng, Xuân Tiến, Xuân Ngọc, Xuân Phú, Xuân Kiên, Xuân Ninh, Xuân Vinh, Xuân Đài, Xuân Tân, Xuân Hồng, Thọ Nghiệp, Xuân Phong, Xuân Thuỷ, Xuân Hòa, Xuân Châu. Thị trấn Xuân Trường.

Sài Gòn, 07/7/2023

Phan Ngọc

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: