04/02/23 – 09:02

CON GÁI
Con gái là hoa của trời đất
Một nụ hồng mơ ước tương lai
Mong cho hoa nở mùa trái ngọt
Tình yêu ơi con hãy vững lòng.

THIẾU NỮ VÀ SEN
Nụ sen hồng trắng tinh khôi
Khuôn trăng thanh tú bồi hồi ngực xuân
Mơ màng tiên nữ xuống trần
Yếm đào thổn thức tần ngần khách thơ.
KHĂN TAY MÀU TRẮNG
Em tặng anh chiếc khăn tay màu trắng
Rất đơn sơ và giản dị tình em
Em ơi dù đời muôn màu sắc đẹp
Anh yêu vô cùng màu trắng như em.
TẮM TIÊN
Chẳng phải tiên mà ngỡ như trong mơ
Chưa thấy suối đã mát đến trong lành
Miệng chưa cười mà ánh trăng ngà sáng
Người trần ơi tôi bơi giữa biển khơi.
Đoàn Văn Hanh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân