Xuân về bên mẹ – Thanh Lê (Nha Trang)

03/02/23 – 04:02

Tác giả Thanh Lê

XUÂN VỀ BÊN MẸ

Xuân đang về đó mẹ
Gió gọi nói mẹ chưa
Bên hiên mưa phùn thưa
Se lạnh làn da mẹ

Con không là nhỏ bé
Nhưng bên mẹ hồn thơ
Thấy mình như dại khờ
Vỗ về và yếu đuối

Mẹ tựa như dòng suối
Thoáng nhẹ mùi cỏ sam
Mẹ như dòng sông lam
Ôm tròn nguồn nước chảy

Mẹ ơi con áy náy
Không bên mẹ cận kề
Cuộc đời đẹp như mơ
Khi vần thơ viết mẹ

Mẹ ơi luôn khỏe nhé
Sống mãi với thời gian
Mỗi khi ánh trăng tàn
Lệ lòng con nhớ mẹ!

Nha Trang, 08/01/2022

THANH LÊ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: