03/02/23 – 03:02
Tây Nguyên ký
Cứ mỗi chuyến đi về miền bazan đất đỏ
Anh lại bồi hồi như đã yêu
Yêu cánh dã quỳ vàng hoe đắng nget
Yêu Lễ hội Muồng vàng, yêu Chư Đăng Ya núi lửa
Đồi Cỏ Hồng mộng mộng mơ mơ
Những thôn nữ nghiêng mình tạo dáng
Điệu cồng chiêng mê hoặc chân ai
Hòa vào phiên chợ cửa khẩu Lệ Thanh
Mua một chút tình, duyên kẻ chợ
Em e ấp mời nhấp cần rượu
Anh lâng lâng như say khước tự bao giờ
Em mắt láy long lanh như Biển Hồ đầy
Để chiều Pleiku ai đắm đuối
Em đi giữa nương hoa
Con dốc đứng
Em thở vội, ngực căng tràng sức sống
Hoa cài tóc
Em reo vui
Gió cũng thày lay
Đuổi ghẹo
Dọc đường…
Yêu.
Pleiku, 2019
Bá Nha
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân