Chùm thơ xuân – Phạm Thị Thanh Hải

04/02/23 – 03:02

Tác giả Phạm Thị Thanh Hải

XUÂN CHỚM

Xuân chớm kề vai đến thật gần
Mân mê tờ lịch cuối phân vân…
Tiết Đông sắp hết chờ Xuân thắm
Thắm nụ hồng tươi, thắm nghĩa nhân

Dẫu biết rằng ta chẳng phải Kiều
Chẳng chàng Kim Trọng tuổi vừa yêu
Cớ sao nghe dậy niềm xao xuyến
Rung động hồn ta với mây chiều…

Xuân chớm tuổi già vẫn cứ vui
Cớ chi ta cứ phải bùi ngùi…
Quên đi sợi tóc màu mây trắng
Con chữ hồn thơ ấy tuyệt vời.

31/12/2022

 

TÌNH XUÂN 1

Xuân bước nhẹ mỉm cười vương lối ngõ
Cánh mai vàng rực rỡ đón mùa sang
Nụ hồng tươi đua nở sắc ngập tràn
Chồi xanh biếc rung rinh đùa trong gió

Xuân bước nhẹ qua từng ô cửa nhỏ
Ghé tai nàng anh ngỏ chút lời yêu
á hồng xinh, ơi cô gái mỹ miều
Cười tỏa nắng đẹp như hoa hàm tiếu

Mừng xuân mới nắng bừng lên tỏa chiếu
Chim én về bay lượn khắp trời xanh…
Mây trắng bay, mây trắng bay yên lành
Tình xuân đến ý thơ tràn tâm sáng…

Mừng xuân mới biết bao điều khao khát…
Ước dịch tan, quên buồn khổ đau thương
Ước bình yên từ quê đến phố phường…
Muôn người mới yêu đời vui ca hát

Mừng xuân mới chúc mọi nhà tươi sáng
Chúc an lành cùng muôn vạn điều may
Chúc mọi người vui xuân mới nồng say
Mừng cả nước mừng đất trời vào Xuân…

Viết 16/01/2022

 

TÌNH XUÂN 2

Đồng xanh mây trắng bay
Chim én liệng bên trời
Cúc vàng hương tỏa say…
Xuân đến thêm rạng ngời

Dòng sông lành mát trong
Soi bóng tre nghiêng mình
Thuyền ai xuôi bến mộng
Nhớ một thời nguyên trinh…

Mừng xuân chồi biếc xinh
Bao nụ tươi hé mầm…
Bao giọt sương lung linh
Như tình xuân thì thầm…

Tình xuân màu xanh thắm
Bao khát vọng tìm về
Nụ hôn nào say đắm
Ta vỡ òa say mê…

Ôi mùa Xuân! Tình Xuân!

Viết bên dòng sông quê 20/01/2022

Ảnh minh hoạ internet

TÌNH XUÂN 3

Em tìm về với Xuân
Đôi én liệng ngang trời
Nắng vàng ru gọi mời
Hoa nở đầy sắc Xuân…

Em tìm về với xuân
Chim líu lo chuyền cành
Cây nảy mầm tươi xanh
Con bướm vàng gọi Xuân…

Em tìm về với Xuân
Quên nỗi đau ngày nào…
Quên chuỗi ngày xanh xao
Khao khát đời thêm Xuân

Ôi mùa Xuân mến yêu!
Vẫn có anh bên đời
Ấm lòng quên chơi vơi…
Đời dễ thương thật nhiều!

25/01/2022

 

XUÂN  LẠNH

Xuân này sao giá lạnh như Đông
Gió lộng qua song lạnh cả lòng
Để hồn nhung nhớ người phương ấy…
Xứ Huế bây chừ lạnh lắm không?

Xuân này giá lạnh dạ ngóng trông…
Dõi bước chân ai lạt má hồng
Chờ người quân tử về trong mộng
Ấm áp tình Xuân hương thắm nồng!

Đêm 30/01/2023

 

ƯỚC VỌNG MÙA XUÂN

Mùa Xuân đến
Anh mơ ước điều chi?
Có nghe lòng mơn man
Hạnh phúc đang dâng tràn…

Mùa Xuân đến
Em ước điều giản dị
Nghe trong gió thênh thang
Ước vọng xanh mơ màng…

Mùa Xuân đến
Bầu trời chim én liệng
Cây nảy mầm chồi xanh
Hoa nở tươi muôn màu…

Tình yêu đến
Mong đôi mình có nhau
Cho Yến Oanh rộn ràng
Đôi môi thêm nồng nàn…

Phạm Thị Thanh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: