Chùm thơ tình – Tóc Nâu Họa Mi

04/02/23 – 04:02

Tác giả Tóc Nâu Họa Mi

VẪN THẾ

Vẫn thế một mình chẳng đổi thay
Mùa đông cũng chỉ có như này
Chăn đơn vẫn đợi người trong mộng
Gối chiếc mong chờ thoả đắm say
Thuở ấy thề rằng không rũ bỏ
Giờ đây hứa hẹn tỏ lòng này
Nhưng rồi tất cả đều hư ảo
Vẫn thế một mình chẳng đổi thay.

 

MƯA ĐÔNG

Mưa đông thấm ướt áo
Em rạo rực trong lòng
Bởi người em thầm mong
Giờ đang nơi xa ấy

Mưa đông tim trỗi dậy
Anh có thấy gì không
Mưa nhạt phai má hồng
Bởi anh không bên cạnh

Mưa đông làm sao tránh
Vì cái lạnh thấu tim
Mà em phải cố ghìm
Rồi lặng im chịu rét

Mưa đông em chịu thiệt
Sao cho hết cô đơn
Cũng có lúc dỗi hờn
Tuổi xuân mòn mỏi đợi

Mưa đông lòng chới với
Vì cũng bởi anh xa
Vì tình em đậm đà
Nên ai mà chẳng nhớ.

Ảnh minh hoạ Internet

ĐÔNG NÀY

Đông này vẫn chẳng có anh
Vườn kia vắng bóng trăng thanh hững hờ
Em đành viết mấy vần thơ
Gửi anh nơi ấy em chờ đợi tin

Bao năm em vẫn ngóng tìm
Hoài trông hình bóng con tim mỏi mòn
Mong anh lòng dạ héo hon
Đêm đông lạnh giá thức tròn năm canh

Bao giờ giấc mộng mới thành
Đông về ủ ấm cùng anh mặn nồng
Đò đầy đò phải sang sông
Còn em cứ ngóng cứ trông một người

Đông này lạnh lắm Chàng ơi
Mà sao lại để cho thời gian trôi
Bao năm gắn bó nhau rồi
Từ nay hạnh phúc tuyệt vời nha anh.

 

MƯA CHIỀU

Mưa rơi rả rích cả ngày
Nhớ người nơi ấy hôm nay thế nào
Tim em càng thấy xuyến xao
Ước giờ đây gặp dạt dào yêu thương

Mưa chiều làm phai má hường
Yêu anh nên cứ vấn vương cả ngày
Đôi ta tình rất đắm say
Nhưng vì xa cách lòng đầy nhớ nhung

Mưa chiều mang gió lạnh lùng
Em đây vẫn giữ thủy chung đợi chờ
Đêm ngày em vẫn hằng mơ
Anh đến thắp lửa tình ta suốt đời.

 

NÓI NHỎ

Em nói nhỏ anh nghe
Xuân đang về trước ngõ
Ngọn đèn khuya sáng tỏ
Em vẫn ngó trông anh

Bao đêm giấc chẳng thành
Đếm năm canh thao thức
Trong lòng luôn rạo rực
Chỉ vì nghĩ đến anh

Chim ríu rít trên cành
Còn em đang lẻ bạn
Nhiều lúc buồn ngơ ngẩn
Đời lận đận vô cùng

Em phụ nữ thủy chung
Trái tim từng nguội lạnh
Nên đôi khi né tránh
Chẳng mạnh dạn yêu đương

Nói cho anh tỏ tường
Rằng em thương anh lắm
Em là người tình cảm
Suốt đời này yêu anh.

Tóc Nâu Họa Mi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: