Phạm Hải và những giọt thơ xuân lắng đọng

05/02/23 – 08:02

Tác giả Phạm Hải.

 

TÌNH TRONG NÉT BÚT ĐẦU XUÂN

Mùng Một Tết… khởi đầu năm Quý Mão!
Bận trăm bề… vẫn rực rạo con tim
Gác chuyện gia… bề bộn những ưu phiền
Ngồi khai bút… bằng nỗi niềm năm mới!

Bút đưa chữ… duyên tình luôn mong đợi
Nhâm Dần qua… nhưng vẫn nối mai ngày
Bởi năm “Mèo”… sẽ “Quý” trọng tình ai
Yêu thương vẫn… luôn đan cài tâm khảm

Đưa nét bút… câu vần luôn sâu đậm
Giữ trọn đời… câu ước hẹn ngày xưa
Cất vào tim… xin chớ để gió lùa
Chuyện tình ấy…dù biết chưa cùng lối

Khung trời gọi… gió đông ơi ngừng thổi
Để cho xuân… chờ đón đợi mưa về
Én nghiêng mình… chao liệng cánh đồng quê
Để năm tới mùa về đơm kết trái

Bài thơ viết đầu năm còn vương mãi
Gửi trao người… trong khắc khoải chờ mong
Dấu yêu ơi… hãy trọn trái tim hồng
Cho năm tháng luôn mặn nồng hẹn ước.

Nghi Sơn đêm 22/01/2023 (Mùng Một Tết Quý Mão)

Ảnh minh họa: nguồn Internet

XUÂN VỀ

Hôm rày giá lạnh còn vương
Gió sao mãi cứ yêu thương dỗi hờn
Sương mờ trĩu nặng cô đơn
Cây bàng để lá dập dờn buông lơi?

Hình như Đông đã hết rồi?
Nặng lòng lưu luyến bồi hồi mà chi
Hãy vui đón đợi xuân thì
Sắc màu hương tỏa vờn khi nắng hồng

Mai, đào nở rộ đơm bông
Vườn hoa cúc thắm thả hồn lả lơi
Khói lam tỏa rạng khung trời
Mùi thơm bánh tét gọi mời Xuân sang

Chạnh lòng trong sự ngỡ ngàng
Tình xuân xin chớ vội vàng trôi xuôi
Gửi trao ánh mắt, nụ cười
Cho duyên và nợ sánh đôi chiều về

Dẫu rằng cách biệt sơn khê
Trái tim vương đọng lời thề hôm nao
Dấu yêu hỏi có dâng trào?
Xuân về… đừng trách ai nào hờn Đông.

Nghi Sơn 27/12/2022

 

NGHI SƠN MÙA XUÂN VỀ

 

Xuân đang về trên khắp mọi miền quê
Ngày và tháng cũng cận kề cái Tết
Mấy sợi nắng cuối mùa trông mỏi mệt
Tỏ duyên tình cùng nàng rét dạo chơi

Miền Nghi Sơn giá lạnh cũng tơi bời
Nhưng hương sắc ở muôn nơi rực rỡ
Từng con hẻm, đường làng hay góc phố
Ánh vàng sao đã rực đỏ khung trời

Trên ruộng đồng cây lúa đã reo vui
Nơi cửa lạch tàu, thuyền rời xa bến
Các nhà máy… khói ngày đêm đan quyện
Khi đêm về ánh điện tựa trời sao

Người quê tôi luôn rất đỗi tự hào
Xưa nghèo khó… bây giờ cao dáng đứng
Khu công nghiệp Bắc miền Trung sừng sững
Thị xã mình góp sức dựng tương lai

Mùa xuân sang cho rực thắm đào mai
Nhâm Dần hết cho lòng ai nhung nhớ
Đón Quý Mão – một năm hồng duyên nợ
Sắc xuân bừng luôn đẹp ở trong tôi.

Nghi Sơn 29/12/2022

DẠ KHÚC TÌNH XUÂN

 

DẠ như vẫn luyến lưu tình năm cũ
Bởi hữu, huynh câu mến mộ chưa tường
Nên tấm lòng mang nặng nỗi tơ vương
Làm nuối tiếc những chặng đường xa ngái

KHÚC ca đông khi cuối mùa đọng lại
Lời diễn ngâm còn khắc mãi trong tim
Bao yêu thương chung sức để giữ gìn
Tình bằng hữu đệ huynh cần gắn chặt

TÌNH như vẫn…muốn luôn tròn sau trước
Thi hữu, huynh luôn muốn được vuông tròn
Nên mỗi ngày chẳng so tính thiệt hơn
Cố giữ để đừng giận hờn vô cớ

XUÂN đang đến… mai đào hoa nở rộ
Ta hãy cùng… đừng để lỡ duyên nhau
Cho trang thơ luôn như phép nhiệm màu
Tình huynh đệ mãi tròn câu bằng hữu.

DẠ hãy khắc ân tình không điểm cuối
KHÚC ca vang huynh, đệ, muội luôn bền
TÌNH yêu thương xin chớ được lãng quên
XUÂN sẽ thắm mọi vùng miền… bạn hỡi.

Nghi Sơn, 5/01/2023

TÔI MUỐN VỀ VỚI NĂM THÁNG TUỔI THƠ

 

Tôi muốn về với năm tháng tuổi thơ
Giữa trưa hè nằm đung đưa cánh võng
Nghe mẹ kể chuyện Thiên Vương Phù Đổng
Nhổ tre ngà đuổi giặc giữ non sông

Tôi muốn về với năm tháng tuổi hồng
Cưỡi lưng trâu chạy trên đồng chơi bắn
Ngọn cờ đào bằng bông lau, cành sắn
Lá che thân thay áo chiến bụi trần

Tôi muốn về với năm tháng tuổi xuân
Để cùng em ngập ngừng đêm phố vắng
Đôi bàn tay run run trong khoảng lặng
Nụ hôn trao sợ vị đắng mai ngày

Trong cuộc đời trải qua lắm đắng cay
Hoàng hôn xuống mới thấy ngày êm dịu
Ước được về với tuổi thơ vời vợi
Để tâm hồn luôn mang nỗi trong veo.

Nghi Sơn 26/11/2022

PHẠM HẢI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: