Mùa xuân trong thơ Đặng Thanh (Nghệ An)

05/02/23 – 09:02

Nguồn ảnh: Internet

 

HẠNH PHÚC VÀNG

Trời lạnh giá nhớ người nơi xa nớ
Xin hỏi nàng có nhớ ở nơi đây
Hay xuân về đang vui vẻ đắm say
Hưởng hạnh phúc xum vầy cùng ai đó
Trái tim anh đang đêm ngày bỏ ngỏ
Đợi em về vui vẻ đón xuân sang
Tay trong tay hưởng thụ hạnh phúc vàng
Để nỗi nhớ lang thang ngoài xa ngái
Xuân về rồi là hết thời ngang trái
Bởi chúng mình mãi mãi ở bên nhau
Hạnh phúc vàng nên vĩnh cửu, bền lâu
Không cách biệt để vương sầu ta nữa
Trái tim anh
Từ đây
Đóng cửa
Bởi có em
Chia lửa
Cho anh rồi.

TP Vinh, Ngày 01/02/2023

 

Chân dung nhà thơ Đặng Thanh (Nghệ An)

XUÂN VỀ

Mùa đông gió bắc liên hồi
Làm anh cảm thấy chơi vơi nỗi lòng
Cho nên anh chỉ hoài mong
Hai ta sát cánh tô hồng tơ duyên
Ai ơi có muốn lâu bền
Chung tay gom nắng để thuyền ra khơi
Tiến xa tới tận chân trời
Tìm niềm hạnh phúc thỏa lời ước ao
Mùa hoa tươi thắm, ngọt ngào
Ái ân trở lại dạt dào như xưa
Không còn sống cảnh gió mùa
Xuân về hoa nở, chim ca khắp vùng.

TP Vinh, Ngày 05/12/2022

 

NGỌN GIÓ LÀNH

Bài thơ anh viết hôm nay
Tặng em gái nhỏ tháng ngày phong sương
Dạn dày gian khó dặm trường
Cuộc đời vất vả má hường nhạt phai

Đơn thân trên dặm đường dài
Chăm lo dạy giỗ gái trai trưởng thành
Mong sao có ngọn gió lành
Dìu em thoát cảnh mong manh phận mình.

TP Vinh, Ngày 18/10/2022

 

ĐẸP MÃI MÙA XUÂN XANH
(Tặng người tôi yêu)

 

Đã hết rồi
những tháng ngày lãng mạn
Kề bên nhau
uống cạn ngụm tình sy
Nắng cháy da mà ta chẳng biết gì
Men tình ái
làm nhòa đi tất cả

Nhưng nào biết
vòng tình đầy nghiệt ngã
Đang giờ vàng
mà hai ngả phân chia
Đêm về khuya
Sao châu chảy đầm đìa
Tim thổn thức
nhớ người ta lắm lắm

Những câu chữ
trong thơ anh gửi gắm
Đến cùng em
với tâm khảm tình anh
Mong tình mình
đẹp mãi mùa xuân xanh
Không tàn phai như đông về lá úa…

TP Vinh, Ngày 29/6/2022

 

EM ĐÃ VỀ
(Tặng người tôi yêu)

Em đã về như ánh nắng ban mai
Sưởi ấm tìm yêu ngày dài lạnh giá
Ngày xa nhau xuân bạc màu hoa lá
Mắt hoen buồn lệ ướt cả bờ mi

Em đã về hong ấm mảnh tình si
Anh vui sướng ôm ghì trong nỗi nhớ
Mà bao đêm oằn mình vì trăn trở
Đếm giọt buồn làm giang dở tình ta

Em đã về cây đơm lá , chim ca
Niềm vui đến môi nở hoa tươi thắm
Ở bên nhau trao nụ hôn đằm thắm
Xuân muôn đời tô đượm nét kiêu sa.

TP Vinh, Ngày 07/6/2022

ĐẶNG THANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: