Chùm thơ tình – Phạm Quốc Tý

07/02/23 – 07:02

Tác giả Phạm Quốc Tý

SỢI KHÓI

Ước gì sợi khói bay ngang
Để cho tà áo em lường khói quê
Thương em trên mọi nẻo về
Tương tư ngồi đợi bờ đê mỗi chiều

Sông ơi nói hộ bao điều
Yêu em anh cứ chiều chiều ngóng trông
Gió vờn trên suốt mặt sông
Để anh da diết cõi lòng nhớ thương

Thầm mong sợi khói tơ vương
Để anh theo suốt chặng đường khói bay
Tâm tư níu lại ánh ngày
Đừng như sợi khói mỏng bay lên trời.

 

GIÓ

Gió ghé vào vách đá
Làm tia nắng giật mình
Sắc cầu vồng lung linh
Nở trên từng phiến đá

Gió ghé vào cây lá
Làm cây lá xôn xao
Cất tiếng hát rì rào
Dâng trào niềm viên mãn

Gió ghé vào mặt biển
Con sóng nhột chồm lên
Khe khẽ bật tiếng rên
Hóa thân thành biển động

Gió ghé cánh đồng rộng
Bông lúa há miệng cười
Dưới ánh nắng hồng tươi
Phơi mình chờ kết hạt

Lời nghêu ngao gió hát
Điệu vi vu đất trời
Khắp đây đó dạo chơi
Dâng muôn loài hưng phấn.

 

HƯƠNG XUÂN

Cuối chiều vạt nắng nghiêng nghiêng
Em về níu gió lòng riêng bồi hồi
Tương tư muốn ngỏ bao lời
Hương thơm ngát giữa đất trời nao nao

Xuân vừa đẩy giấc ngọt ngào
Tình ta vừa đủ gửi trao hẹn thề
Xuân về hòa quyện hương quê
Tung tăng đón gió nẻo về ngát thơm.

 

Ảnh minh hoạ internet

MÙI HƯƠNG

Hương cau tràn xuống ngõ nhà
Anh qua ngửi phải thế là ngẩn ngơ
Cổng nhà em thả dáng thơ
Hồn anh lạc giữa bơ vơ nẻo về

Đêm về anh kết câu thề
Níu hương cau để vỗ về niềm yêu.

 

NỖI NIỀM QUÊ

Bàn chân in dấu bùn loang
Đêm về thao thức hoài mong lặng lòng
Non đêm một mảnh trăng cong
Tương tư gửi nỗi niềm mong xa vời

Lắng lòng bao nỗi quê ơi
Mùa đi còn lại đầy vơi nỗi niềm
Câu thơ bẻ cong lưỡi liềm
Gửi trao mong ước nặng niềm lo toan

Tin yêu ngày mới kết đoàn
Ấm no hạnh phúc vẹn toàn quê hương.

 

Phạm Quốc Tý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: