Xuân về nhớ mẹ – Huỳnh Quý (Khánh Hòa)

06/02/23 – 03:02

Ảnh minh họa: Internet

 

XUÂN VỀ NHỚ MẸ

 

Cứ mỗi độ xuân về lòng lại nhớ
Bóng mẹ quê xóm nhỏ thuở mến yêu
Ngồi gói bánh bên hiên nhà buổi chiều
Để bánh ngon không thiu mẹ nấu kỹ.

Ngày lên phố con xin mẹ mang đi
Thời gian trôi lòng nghĩ thương mẹ quá
Cả cuộc đời tần tảo bao vất vả
Áo ướt đẫm hứng cả giọt nắng mưa.

Tóc điểm trắng hoa sương cõng bốn mùa.
Ngày cận tết tựa cửa mẹ ngóng đợi.
Con phương xa trở về vui cười tươi.
Kỷ niệm đẹp một thời đã trôi xa.

Mùa xuân đến con về thăm quê nhà
Cảnh vật xưa xa lạ nhiều thay đổi
Dù vòng xoay trái đất dịch luân hồi
Ơn sinh thành muôn đời con khắc ghi.

5/2/2023

Quy Huynh (Huỳnh Quý)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: