Chùm thơ xuân – Võ Văn Kế (TP. Hồ Chí Minh)

18/02/23 – 02:02

Tác giả Võ Văn Kế

HƯƠNG TÌNH MỘNG MƠ

Hoàng hôn buông nắng nhạt nhòa
Sương mờ khói toả là đà trên cây
Bên hiên thoang thoảng hơi mây
Đôi tình đối ẩm men say rượu nồng

Trao nhau ánh lửa rực hồng
Hàng thông đứng lặng… thinh không êm đềm
Tuần trăng lướt nhẹ bao đêm
Dẫu là hơi muộn tình thêm ngọt ngào

Dòng máu nóng lửa dâng trào
Bao nhiêu nhiệt huyết cho vào đêm thâua
Vàng son khắc cốt ghi sâu
Thuận lòng bền chặt mai sau vẫn còn

Đưa nhau vãn cảnh trăng tròn
Hạt vàng rải nhẹ một vòng Xuân Hương
Hồ mây in bóng người thương
Tình nuơng toả sáng trăng nhường còn xa

Sương đêm ướt đẫm tóc ngà
Kề vai nàng tựa sao sa đỉnh đầu
Lời yêu buông nhẹ từng câu
Mộng mơ Đà Lạt in sâu cuộc tình.

5/2/2023

NƯỚC VIỆT XUÂN VỀ

Xuân đã về rồi Xuân đã sang
Mai đào khoe sắc nắng chang chang
Phố xá đèn lồng cao ngất ngưởng
Người xe nhộn nhịp tiếng reo vang

Hoàng hôn buông xuống trời lồng lộng
Muôn màu tia sáng rực tầng không
Hương sắc trăm hoa đua nhau nở
Người đi lũ lượt đón Xuân nồng

Tiếng nói tiếng cười vui trẩy hội
Cùng đàn con trẻ líu lo chơi
Đường hoa tấp nập nhiều vô kể
Rộn rã trong lòng Xuân thắm tươi

Quý Mão mèo con hồn nhiên quá
Yêu người thân thuộc khắp gần xa
Từ trong dải đất ngàn năm ấy
Đến tận phương trời dân Việt ta

Non nước bừng lên máu Lạc Hồng
Yêu từng nắm đất thuở cha ông
Thái Sơn ngọn núi từ tâm khảm
Sông Nguồn nghĩa mẹ có còn không?

10/1/2023

MỘT ĐOÁ TƯỜNG VY

Tường vy hồng phấn báo yêu thương
Chung thủy càn khôn mãi vấn vương
Tết nay quên hết mai đào nở
Một đóa Tường Vy toả ngát hương

Cũng tươi sắc thắm tựa hồng nhung
Kiêu sa em chẳng thích chẳng mừng
Dành trọn lòng thành chân chất nhất
Yêu người tan hết những mông lung.

Mong ngày nào đó chắc không xa,
mình đi chung lối một mái nhà
tơ duyên trọn vẹn bao thầm ước
Thoả khát khao lòng ta với ta.

Còn đó ưu tư những khúc quanh
Trời cao mây trắng nắng hanh hanh
Sáo diều trong trẻo xa vọng lại
Êm đềm sóng lúa tận trời xanh.

2/2/2023

Ảnh minh hoạ intranet

NGƯỜI XƯA

Chiều nay mưa đổ đông tàn
Bao nhiêu giá buốt nhẹ nhàng lướt qua
Xuân sang e ấp nụ hoa
Vườn hồng ai tỏ… ta ngà ngà say

Người xưa xuân đến có hay?
Trải qua gió bụi, mây bay lững lờ
Cuốn phăng tất cả hững hờ
Mây về hội tụ cơn mơ đã từng…

Trời xuân nhộn nhịp hát mừng
Em còn lưu luyến, có ngừng vấn vương?
Dẫu gì thì vẫn nhớ thương
Đổi trao thân phận cương thường vỡ tan

Mộng mơ đảo lộn mơn mang
Tơ duyên số kiếp đã an bài rồi
Một mai dâu bể đổi dời
Người ơi có nguyện suốt đời bên nhau.

2/1/2023

 

HƯƠNG XƯA

Giá rét sắp tàn Xuân chớm nụ
Nhà ai rộn rã tiếng chim cu
Khóm trúc phẩy tay chào nắng mới
Má đào diễm lệ khuất mây mù

Thời gian mong đợi càng lưu luyến
Vườn cải vàng ươm sắc kim tiền
Lác đác nhuộm vàng thêm cúc đóa
Thương nàng huệ trắng… nỗi niềm riêng

Vấn vương lòng nhớ thời xa ngái
Ôm hoài kỳ niệm một đời trai
Nhắc nhớ hương thầm xưa khắng khít
Quanh quẩn đâu đây nhánh hoa nhài.

20/12/2022

Võ Văn Kế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: