Chùm thơ Xuân – Nguyễn Thị Tuyết Hương

08/02/23 – 10:02

Tác giả Nguyễn Thị Tuyết Hương

TÌNH KHÚC GIAO MÙA

TÌNH đẹp mãi luôn ngời tỏa sắc
Tiếng tơ lòng dìu dặt du dương
Đưa tình bay bổng miên trường
Ướm nồng nụ ái yêu thương trọn đời

KHÚC ca ấy luôn ngời ý khỏa
Cho đôi mình vui thỏa niềm say
Đông qua xuân đến đong đầy
Cho hoa kết nụ bướm say mật hồng

GIAO bôi để đôi lòng trọn ước
Cau quyện trầu lễ rước cô dâu
Hai ta chung một nhịp cầu
Ươm mầm hạnh phúc ngàn sau chẳng nhòa

MÙA xuân đến trăm hoa đua nở
Mừng chúng mình tròn nợ nên duyên
Từ nay đã trọn lời nguyền
Không hề thay đổi mãn viên bạc đầu

TÌNH ta mãi ngọt ngào anh nhé
KHÚC hát nào cũng sẽ dịu êm
GIAO kề má thắm môi mềm
MÙA xuân tô sắc cho thêm nồng nàn.

 

XUÂN VỀ CÓ NHAU

Anh yêu hỡi xuân về rồi đó
Khóm cúc vàng đầu ngõ khoe bông
Làm em rạo rực trong lòng
Mong ngày tương ngộ tình đong thêm đầy

Đông xa khuất cho ngày nắng ấm
Xuân nồng nàn tô thắm tình ta
Mốt mai chung một Mái nhà
Đôi tim hòa quyện không xa chẳng rời

Yêu anh mãi muôn đời gắn bó
Dẫu chập chùng sóng gió ngại chi
Bốn mùa luôn mãi níu ghì
Trọn lòng chung thủy giữ ghi không nhòa

Cây mai đó trước nhà đơm nụ
Để xuân về hội tụ đoàn viên
Đón chàng trai trẻ dịu hiền
Hồi miền quê cũ kết duyên tơ hồng

Cho xuân mới vợ chồng se kết
Rước nhau về vui Tết hòa ca
Đông qua, xuân đến muôn nhà
Cho hoa kết nụ cho ta gần mình.

 

TRĂNG NGUYÊN TIÊU

    Tháng giêng trăng sáng lung linh
Cùng nhau chắp bút gửi tình vào thơ
    Nguyên Tiêu xưa đến bây giờ
Cũng là cái Tết làm ngơ sao đành

    Lững lờ trăng lướt qua nhanh
Đầy trời sao tỏa kết thành đèn hoa
    Trông kìa ngọn gió la đà
Làm chao mặt nước Hằng Nga đổi hình

    Gió ơi xin hãy lặng thinh
Cho trăng tròn vạnh cho mình họa thơ
    Nhìn vòm sáng đẹp không ngờ
Cho niềm thi hứng vu vơ ghép vần

    Nguyên Tiêu ơi hỡi năm tân (mới)
Cầu mong khắp chốn xa gần bình an
   Niềm vui luôn mãi ngập tràn
Nhà nhà sẽ được an khang mọi bề.

Ảnh minh hoạ internet

CÓ PHẢI EM

                     NÀNG XUÂN HỠI

Có phải em nàng xuân kiều diễm
Hàng niên về tô điểm thêm tươi
Mang sắc hương đến với mọi người
Cho cuộc sống mầm tươi đan cõng

Có phải em hồn xuân lắng đọng
Thiết tha chừng chờ ngóng nao nao
Cho niềm mơ lan tỏa ngọt ngào
Để cõi dạ xuyến xao bay bổng

Có phải em nàng xuân ước vọng
Luôn lấp đầy khoảng trống lạnh đông
Cho niềm vui mây nước bềnh bồng
Xua bớt nỗi buồn trong cuộc sống

Em về đây khát khao cháy bỏng
Đón hương nồng bay bổng ngất ngây
Cho yêu thương thắm đượm thêm dày
Nàng xuân hỡi vần xoay mãi nhé.

 

CÒN ĐÓ MỘT MÙA XUÂN

Đã qua rồi những ngày Tết yêu thương
Nhưng còn đó các cung đường hoa nở
Sắc lung linh vẫn khoe màu rực rỡ
Cho xuân nồng vạn thuở đẹp lung linh

Nhìn kìa anh phía trước mặt chúng mình
Đàn bướm lượn sao mà xinh quá đỗi
Tít trên cao bầy én tung cánh vội
Bay khắp trời như nói hãy còn xuân

Bao chồi non nhờ sương sớm thấm nhuần
Tươi mơn mởn và khuân vầng dương tỏa
Tự nhiên thôi mà lung linh đến lạ
Thật dịu kỳ vui quá phải không anh

Tay trong tay dạo phong cảnh an lành
Làn hơi ấm lan nhanh vào cõi dạ
Xuân yêu thương, xuân ngập tràn hoa lá
Ta ngắm nhìn như ôm cả trời xuân.

Nguyễn Thị Tuyết Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: