Thơ dự in “Những bóng hồng” – Quốc Trung

08/02/23 – 03:02

Tác giả Quốc Trung

BÀ NỘI TÔI

Chiều nay chốn củ quê nhà
Một mình thơ thẫn vào ra cánh đồng
Đồng quê lúa đã gặt xong
Đàn trâu đủng đỉnh thong dong chưa rời.

Ngẩng lên nhìn thấy bầu trời
Hoàng hôn chín đỏ như thời ấu thơ
Cơm chiều Bà nấu đợi chờ
Mâm cơm đạm bạc phất phơ tóc bà.

Mùa đông rét lạnh cắt da
Vẫn cùng con cháu chan hòa tình yêu
Chở che sớm tối lẫn chiều
Để tôi chao liệng cánh diều ước mơ. 

Trầm hương nghi ngút trang thờ
Cầu mong bà mãi bến bờ Tây thiên
Di đà cõi Phật niết bàn
Ta bà cõi tạm thiên đàng Bà đi.                             

                                                                                                                                                     Sài Gòn, ngày 30/11/2022

 

MỪNG TUỔI MẸ

Đông Tây kim – cổ tuổi tám mươi
Ngày xưa hiếm có giờ cười như hoa
Tám mươi vẫn rượt đuổi gà
Vẫn còn ca hát… cha cha yêu đời!

Nơi xa con gửi vài lời:
Góp vui chúc mẹ sống đời chúng con
Tám mươi tuổi chẳng héo hon
Vẫn xanh như núi, như non thanh bình. 

Rạng ngời dưới ánh bình minh
Chăm cây hái quả vào ra một mình
Nụ cười tỏa nắng lung linh
Bên đàn con cháu nhìn xinh nhất nhà.                                           

Con Trung của mẹ!

                              (Sài Gòn, ngày 27/01/2023)

Ảnh minh hoạ internet

BÔNG HỒNG TRẮNG!

Chảy mãi trong con, một dòng tươi đỏ
Là hình hài, bóng dáng… Mẹ cha trao
Vất vả, lo toan… năm tháng ngọt ngào
Với một tình yêu, mênh mông dào dạt… 

Bao mùa Thu trôi, lắng nghe tiếng hát
Trên đường đời, trôi dạt chốn tha phương
Cha mẹ chở che, trên vạn nẻo đường
Trong yêu thương, mãi luôn là tuyệt đối… 

Vu lan này, khi mùa lá rụng rơi
Mẹ cha đi rồi… về nơi xa lắm
Trên ngực con, một bông hoa màu trắng
Giữa thu vàng, lặng lẽ lệ tuôn rơi… 

Dòng suối nhỏ đời con… vẫn lặng trôi
Bên biển lớn mẹ cha, chiều mưa đổ
Con muốn mình mãi là dòng suối nhỏ
Chảy suốt đời, bên biển lớn yêu thương… 

Vu lan về, giữa tháng Bảy dâng hương
Thắp nén nhang, gửi gắm niềm thương nhớ
Vì con… cha mẹ một đời trăn trở
Khói hương bay… nức nở lệ trong lòng…

        (Sài Gòn – Mùa Vu Lan, ngày 10/8/2022)

 

NGÀY TÁM THÁNG BA!

Tháng Ba ấm áp Xuân nồng
Gom ngàn sắc lá nụ hồng tặng em
Tặng em muôn mãi dịu êm
Chúc bà cùng chị êm đềm ngày vui…

Trải qua bao nỗi ngậm ngùi
Vui buồn sướng khổ ngọt bùi đắng cay
Hoa hồng đỏ nụ ngất ngây
Hôm nay ngày đẹp đó đây tỏ bày…

Nắng Xuân trong gió nhẹ lay
Mày râu trao gửi đắm say lối về
Lời chúc tốt đẹp tràn trề
Chị em vui nhé trăng thề thủy chung…

Mùng Tám ngày đẹp vô cùng!
Thuyền quyên gái đảm anh hùng kề vai
Tháng Ba vui suốt canh dài
Quốc tế Phụ nữ không phai má hồng…

Bắc – Trung trong tiết cuối Đông
Vẫn bừng sắc đỏ cánh hồng đẹp tươi
Rạng ngời muôn nẻo nụ cười
Tưng bừng rạng rỡ vui tươi ngập tràn…

            (Sài Gòn, chủ nhật, ngày 6/3/2022)

 

LỄ TÌNH NHÂN!

Gió xuân xôn xao trên cành lá
Nắng vàng tan chảy giữa muôn hoa
Tình nhân ngày lễ mừng đôi lứa
Rạo rực khúc ngân, vọng thiết tha…

Chào nhé tình duyên vừa mới chớm
Chào cả đôi lứa kết đơm bông
Chào anh, chào chị, cùng cô bác
Kết hoa đơm trái, nở nụ hồng…

Ngày Lễ tình nhân với ước mong
Bên nhau muôn mãi hình theo bóng
Nguyện ước cùng nhau, mãi sắt son
Đời ta hạnh phúc, thắm duyên nồng…

Anh lả đại dương ngàn con sóng
Ôm mãi bờ em giữa mênh mông
Ngàn năm sóng vỗ tình tha thiết
Da diết cồn cào, nỗi nhớ mong…

Vui nhé, ngày Lễ của tình nhân!
Bên nhau ta hạnh phúc ái ân
Nắm tay nhau, ngắm vầng nguyệt sáng
Mãi vĩnh hằng,tình yêu bất tận…

                  (Sài Gòn, thứ 2 ngày 14/2/2022)

 

NHỚ THẦY CÔ!

Thuyền đời em đã trôi xa
Tàn thu lá rụng la đà đông sang
Bao ngày nắng gió mênh mang
Giờ thu rụng lá lang thang đông buồn.

Biển đời sóng vẫn trào tuôn
Thuyền em đi mãi vẩn luôn nhớ thầy
Thầy cô tóc trắng như mây
Em giờ tóc cũng trắng bay theo thầy.

Ra trường phải kiếm việc ngay
Lo toan cuộc sống bao ngày gian nan
Cuộc đời như sóng ngập tràn
Em xin lỗi nhé muộn màng thầy ơi.

Thầy cô tận tụy một đời
Trao trời tri thức gửi lời yêu thương
Các con nhớ hãy noi gương
Tài Tâm góp sức quê hương đẹp giàu.

Ơn cao nghĩa nặng tình sâu
Hiến chương Nhà giáo mong cầu thầy cô
Sống lâu vui khoẻ mỗi ngày
Ân sư tình mãi đong đầy trong em.

 

NỤ CƯỜI CỦA EM!

Bình minh tỏa sáng muôn nơi
Bóng ai thấp thoáng, bên đời cười tươi
Nụ cười của tuổi hai mươi
Nụ cười trong trẻo, vui tươi rạng ngời…

Em cười tỏa ánh mặt trời
Như làn gió mới, xa vời niềm đau
Nụ cười tan biến u sầu
Xua tan đi hết, khổ đau trong lòng…

Nụ cười anh mãi hằng mong
Như bông hoa nở, trong xanh bốn mùa
Bình minh sáng mấy cho vừa
Chồi non vẫy gọi, chim đùa hót vang…

Nụ cười trong gió dịu dàng
Thanh tâm an lạc, mơ màng niềm vui
Hạ về ôm nắng ngậm ngùi
Ngắm em rạng rỡ, đẹp vui giữa đời…

Nhẹ nhàng chỉ với nụ cười
Nặng sâu ý nghĩa, cuộc đời cho nhau
Yêu thương xin nở nụ cười
Bao dung để có, cuộc đời từ bi…

                           (Sài Gòn, thứ 6 ngày 24/6)

 

THƠ VÀ EM

Bản tình ca anh viết ngàn trang giấy
Luôn có hình em bóng của giai nhân
Lời thơ anh cũng chẳng đẹp theo vần
Nhưng em mãi là thiên thần mặt đất. 

Thơ anh viết chưa tình nhưng rất thật
Em là bông hồng đẹp nhất long lanh
Là sương mai trong trẻo sáng trên cành
Để tim anh tan tành trong mộng tưởng.

Anh miệt mài bên dòng chữ yêu thương
Kể chuyện tình mộng mơ rồi dang dỡ
Yêu tha thiết nhưng tan vỡ bơ vơ
Để nhạt phai trôi về nơi xa vắng.

Thơ và em là cuộc đời trao tặng
Dẫu hôm nay màu tóc hóa sương mai
Em và thơ vẫn sẽ là muôn mãi
Nắng có nhạt nhưng tình ta chẳng phai.

 

                           (Sài Gòn, ngày 9/10/2022)

 

CHÚC MỪNG NGÀY

                                 PHỤ NỮ VIỆT NAM

Xin chúc phái đẹp mãi rạng ngời
Nghĩa tình thắm thiết lộng ngàn khơi
Hạnh phúc bình yên luôn đứng đợi
Chúc cả thiên đường phụ nữ ơi.

Sinh ra ôm phận má hồng
Trẻ trung xinh đẹp được chồng thương yêu
Nhan sắc khi đã về chiều
Còn đâu lời nhớ tiếng yêu bên mình.

Hoa hồng khoe sắc lung linh
Khi hoa hé nở bình minh đón chào
Tà dương gọi gió lao xao
Trong sương hoa rụng dạt dào lệ tuôn

Chi Em xin chớ đừng buồn
Đảm đang xinh đẹp môi luôn nụ cười
Cuộc đời là phải thật tươi
Để cho nữa ấy không nguôi nhớ mình.

Muôn hoa khoe sắc gợi tình
Thẹn thùng e ấp bóng hình chị em
Sài Gòn đã trở về đêm
Già nua con Phố bên thềm lặng thinh.

Dẫu đời dù có bạc tình
Vẫn ngời hương sắc lung linh trong đời
Tháng mười mưa gió tả tơi
Chị em vẫn mãi hoa đời đẹp xinh.

Một bó hoa tặng người tình
Trăm năm vẫn mãi bóng hình cùng nhau
Dù cho sóng bạc mái đầu
Đói no sướng khổ bên nhau trọn đời.                                               

                                                      (Sài Gòn, ngày 19/10/2022)

 

ĐỢI

Thu đi để lại áng mây hồng
Đón đợi em về với gió đông
Ngóng tiếng bàn chân theo nhịp thở
Bên nhau uống cạn ánh trăng nồng.

Lao xao lá rụng con đường vắng
Có phải nàng thu khóc đó không
Giọt lệ lăn dài trên khoé mắt
Em về sưởi ấm cả ngày đông.

                                                       (Sài Gòn, ngày 13/11/2022)

 

NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Mười một là tháng đông sang
Sắc thu từ biệt nhẹ nhàng trong sương
Mười một là tháng yêu thương
Nơi ta gói ghém hành trang mái trường.

Hai mươi – mười một hiến chương
Vần thơ chắp bút tỏ tường tri ân
Biết ơn vạn sự ân cần
Thầy cô tận tụy gieo vần tương lai.

Trãi bao năm tháng miệt mài
Chèo đò chở đạo một hai cùng trò
Đưa em cập bến ước mơ
Cho em tới được bến bờ hôm nay.

Công ơn nghĩa nặng tình thầy
Trọn đời khắc cốt đong đầy  trong tim
Hiến chương Nhà giáo đi tìm
Được trao cô giáo vòng tay ân tình.

                                                                                            (Sài Gòn, ngày 19/11/2022)

 

TÌNH KHÚC MÙA ĐÔNG!

Ngày Đông thức giấc gió mùa sang
Ngơ ngác nhìn quanh nắng mơ màng
Lá vàng xơ xác tàn Thu cuối
Trời buồn mây xám bước lang thang…

Tìm trong nhung nhớ kết vần thơ
Kỳ niệm bao năm chẳng hững hờ
Trời Đông buốt giá hồn tôi lạnh
Vẫn ấm tim khờ thuở ban sơ… 

Vẫn nhớ Em luôn thích chuyện lòng
Thích trò chơi ấy CÓ hay KHÔNG
Rúc rích thủ thỉ ngày Đông lạnh
Thẹn thùng e ấp cạnh đóa hồng… 

Những ngày mưa đổ nắng chiều buông
Cất bước cùng anh những tối buồn
Thì thầm cạnh biển bên bờ vắng
Em cười nũng nịu nước mắt tuôn… 

Hình bóng người xưa mãi trong lòng
Lặng lẽ sâu kín tựa mùa Đông
Từ khi duyên thắm bên người ấy
Kỷ niệm một thời em nhớ không…

Cái rét đầu Đông rét lạnh lùng
Bơ vơ lạc lỏng giữa mông lung
Con tim mãi miết trong vô định
Tìm bóng hình xưa tới tận cùng… 

Buốt lạnh trời Đông trong gió mưa
Ngẩn ngơ nhung nhớ nói sao vừa
Vần thơ vội gói niềm trăn trở
Gửi về nơi ấy gửi… trong mơ…!

                                                   

NỬA ẤY

Thương em phận gái sớm theo chồng
Theo phải một người trắng tay không
Niềm mơ tuổi mộng ngày thơ đó
Nhạt nhoà phai sắc cả cánh hồng.

Chắc trời sắp đặt chuyện tình yêu
Nên em lạc lối một buổi chiều
Gặp người trai trẻ tay không ấy
Kết lại thành đôi khổ em yêu.

Chàng trai giờ đã tóc pha sương
Cô gái ngay nao nhạt má hường
Bên nhau bền bỉ cùng năm tháng
Vẫn trọn cùng nhau những yêu thương.

Duyên trời nếu có ở kiếp sau
Mong lắm ơn trên phép nhiệm màu
Kết bện tình ta đường chung lối
Sống tiếp bên nhau tới bạc đầu.

                        Sài Gòn, ngày 8/2/2023

 

MÃI BÊN NHAU

Ta sẽ cùng nhau những tháng ngày
Bên mùa xuân mới mộng mơ say
Suối hồn ta mãi dòng tươi mát
Hòa vào biển tình đẹp ngất ngây.

Ta nguyện bên nhau dưới mái nhà
Cùng đi chung lối giấc mơ xa
Nhịp chân ta bước lòng nao nức
Hòa quyện tình ta thật đậm đà. 

Ta hứa cùng nhau cả cuộc đời
Nhìn đêm trăng sáng ngắm sao rơi
Xuân về đông lạnh vòng tay ấm
Quấn quýt bên nhau mãi không rời. 

Ta mãi cùng nhau mộng yêu đương
Cùng chia gian khổ suốt miên trường
Bên mái nhà xinh đàn con trẻ
Chan chứa buồn vui với yêu thương.                                         

                                 Sài Gòn, ngày 4/2/2023

 

THÁNG 10 VỀ

Tháng 10 về mây nhẹ lững lờ trôi
Gió hò reo tưng bừng chào ngày mới
Chào thu nhé trong niềm vui diệu vợi
Chào thiếu nử môi thắm đợi người thương.

Lá vàng khô xào xạc khẽ bên đường
Gọi tình thu với khát khao cháy bỏng
Mắt thu buồn vời vợi nỗi nhớ mong
Giấc mơ yêu cứ bồng bềnh mê mãi. 

Tháng 10 ơi thôi men say tình ái
Trả lại nhé những con tim khờ dại
Để chuyện tình vương lại chốn thiên thai
Nụ hôn kia trở về nơi xa ngái. 

Bầu trời thu buông nhẹ tiếng thở dài
Màu hoa cúc thả tình nơi góc phố
Thu chín vàng  nắng ngồi hong ngọn cỏ
Của ngày xưa hoang hoải nhớ quay về.

                                                                                       Sài Gòn, ngày 2/10/2022

 

LẠC…!

Trên Trời cao mưa xuống
Vương vãi khắp mênh mông
Nước dẫn về con Suối
Tan chảy vào dòng Sông…

Muôn vàn con Sông lớn
Đi tìm Biển mênh mông
Bình minh trên biển rộng
Rực rở ánh sáng hồng… 

Biển xanh ngàn con sóng
Ôm ấp nhau trên dòng
Trời cao ôm biển rộng
Mãi hôn nhau mặn nồng… 

Ôi con sóng trong lòng
Vỗ về hoài năm tháng
Em nơi nào mê mãi
Trong biển lòng mênh mông…

Giữa cuộc đời dạo bước
Em vô tình không biết
Nên chẳng nói một câu
Nhìn con sóng bạc đầu
Ta biết mình mất nhau…

                                                                   Sài Gòn, thứ 4 ngày 30/3/2022

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: