Song bút Thanh Thúy – Liêu Bình (Liêu Thanh Bình)

03/03/23 – 02:03

Tác giả Thanh Thúy

NHỚ ƠN THẦY CÔ

Ơn thầy vút tựa non cao
Cả đời ghi tạc con nào dám quên
Hằng mong trò được đáp đền
Công lao dạy dỗ để lên trên đầu

Thuở nào tháng bảy mưa ngâu
Phố phường lầy lội bắc cầu con qua
Giờ đây người đã tuổi già
Tuổi già sức yếu sắp xa trò rồi

Cuộc đời như một dòng trôi
Hôm nào trên lớp cô ngồi chấm thi
Giờ đây hết buổi xuân thì
Chân thì đếm bước hỏi chi
đến trường

Tình nầy quý trọng  thân thương
Cô Thầy là đuốc soi đường tương lai
Nên danh con nở mặt mày
Thế gian đôi lúc chẳng ai nhớ người 

Nhưng lòng thì vẫn cười tươi
Ươm mầm giáo dục vàng mười đời sau
Thời gian cảnh sắc đổi màu
Thầy cô vẹn vẻ trước sau tôn thờ.

Thanh Thúy

 

VẸN MÃI TÌNH CHUNG

Đôi câu từ thiếp tâm sự chốn đây
Bài thơ gửi mong phương nầy thấu rõ
Tình thắm thiết nào phải đâu làn gió
Bóng hình anh mảnh tim nhỏ in hằn 

Nghịch cảnh đời chẳng trọn nghĩa gối chăn
Đừng buồn tủi cho nhọc nhằn đeo bám
Tuy chưa thể bờ môi này trao chạm
Mà hình anh vẫn luôn trám tim khờ

Đêm trở sầu trong giấc điệp thoáng mơ
Đôi cánh nhạn vui bến bờ hạnh phúc
Phận nhi nữ hiểu đâu là trong đục
Khóc biệt ly vẫn cầu chúc cho người 

Hoa héo gầy do cuộc sống chẳng tươi
Hồn vụn vỡ khi nụ cười không vẹn
Tình phụ bỏ mà cõi lòng cố nén
Mộng lòng ơi xin đành hẹn mai này 

Điều ước giờ nếu có thể đổi thay
Em nguyện mãi  với tháng ngày bên cạnh
Màu chung thủy khi tình yêu chấp cánh
Tim sắc son chẳng còn chạnh với lòng.

Thanh Thuý

THU NHỚ

Gửi phương đó nỗi niềm của bậu
Người thương ơi hãy thấu cho lòng
Một người vẫn nhớ đợi mong
Chút tình thuở ấy tay vòng siết đan

Heo hắt bởi mi tràn ngấn lệ
May áo rồi cứ thế mộng mơ
Để anh năm tháng mong chờ
Bên này thiếp hiểu chẳng lơ giữ gìn 

Ấy là bởi niềm tin ta có
Biết rằng nay mở ngõ anh vào
Nơi nàng nhớ nụ hôn trao
Này anh đã hẹn ngọt ngào khóe môi 

Chớm nở sớm, xa rồi tất cả
Thu dần qua rụng lá bao ngày
Gửi người một chút heo may
Để bên ấy biết nơi này chớm thu.

Thanh Thúy

XUÂN YÊU THƯƠNG

Tình ta đẹp qua từng ngày thắm thiết
Hẹn xuân về thưa thiệt với mẹ cha
Cho nợ duyên cầm sắc mãi đậm đà
Ru khúc nhạc ngân nga tình đôi lứa  

Mừng năm mới khơi hồng thêm bếp lửa
Đôi tim này nguyện hứa thuộc về nhau
Rợp trời thương hoa cỏ rực sắc màu
Mai Đào nở trước sau tràn nhịp sống  

Chim nhảy hót khung trời thêm thơ mộng
Những cánh diều bay bổng phía triền đê
Đón nàng xuân mình cũng vẹn lời thề
Xây đắp nghĩa phu thê tròn ân ái  

Thời gian bước bao giờ quay trở lại
Nhưng câu thề luôn mãi vẫn còn ghi
Kỷ niệm xưa ướp mật tuổi dậy thì
Men chung thuỷ sẽ đi cùng năm tháng.

Thanh Thúy

CAY ĐẮNG CUỘC TÌNH

Thế là hết chôn vùi đi tất cả
Để ngày mai từ tạ bước theo chồng
Mi nhạt nhoà cay xé đó hiểu không
Mùa ân ái mặn nồng còn đâu nữa

Đau thắt dạ với nỗi niềm chan chứa
Hãy quên đi lời hứa của hôm nào
Những mặn nồng mà ta đã gửi trao
Nụ hôn ấm ngọt ngào theo nhịp thở

Tơ Nguyệt hỡi sắp bài chi duyên nợ
Để tim nầy lỡ dở kiếp hồng nhan
Chân bước đi dòng châu đổ tuôn tràn
Bao nguyện ước vỡ tan duyên phận bạc

Xin chớ giận lòng em không đổi khác
Kỷ niệm yêu ghi tạc mối tình đầu
Dấu trong lòng tim nhỏ mãi đậm sâu
Ôm hờn tủi qua cầu quên tình cũ

Hình bóng đó ngày đêm hằng ấp ủ
Mà giờ đây cay cú mộng chẳng thành
Cầu mong chàng quên hẳn những ngày xanh
Tìm một nửa trọn dành cho người đó

Phận nhi nữ tâm tư đà bày tỏ
Tình hai ta tựa gió thoảng qua đời
Trả lại người hai tiếng gọi mình ơi
Lãng tử hỡi mấy lời em nhắn nhủ.

Thanh Thuý

Tác giả Liêu Thanh Bình

ĐỊNH SỐ BÊN EM                             

Đời lang bạt cánh chim trời phiêu lãng
Vẫn khát thèm hình dáng một giai nhân
Chắc bởi chăng đeo nặng gánh dương trần 
Nên chôn chặt tấm thân vào biển khổ

Niềm thương cảm biết tìm ai thổ lộ
Cam phận mình như Ngố đợi Hằng Nga
Rồi bỗng nhiên một đêm vắng trăng tà
Chợt xuất hiện từ xa đàn cá lặn

Trong sương lạnh tôi thấy người say hẳn
Chằng men nồng nhưng mặn sắc giai nhân
Có lẽ đây trời đã định duyên phần
Cho thuyền nhỏ cắm sào nơi suối ngọc

Cơn gió nhẹ khẽ luồn bay làn tóc
Dây tơ hồng sớm bọc cả đôi tim
Em nhìn tôi thân thiện mắt đắm chìm
Tuy trước mặt lặng im lòng như đến

Tiếng pháo nổ trầu cau nguyền kết bện
Ly rượu nồng yêu mến trọn nghìn năm
Vẹn thuỷ chung duyên đẹp tựa đêm rằm
Luôn rạng rỡ toả trăm màu sắc thắm.
Tác giả: Liêu Bình

                        Cà Mau, 31/01/2023

 

MÙA XUÂN KHÔNG THIẾU EM

Xuân thắm đượm trào dâng niềm lưu luyến
Ngắm Đào Mai nhớ chuyện của đôi mình
Cơn gió mùa lay nhẹ nụ hoa xinh
Dáng thục nữ hay tình tôi lắng đọng

Nỗi trông đợi Trường Giang cuồn cuộn sóng
Vỗ rì rầm vang vọng mãi ngày đêm
Trời đẹp tươi huệ cúc nở bên thềm
Ong đuổi bướm gợi thêm miền thương cảm

Nắng rực rỡ nhưng hồn đầy u ám
Gọi trăng về kết thảm ghép vần thơ
Ta dìu nhau cho thoả những mong chờ
Nguyền xây đắp bài thơ tình bất diệt

Nhìn bến cũ lệ tương sầu da diết
Hẹn xuân nồng thưa thiệt nhóm lửa hương
Lời thuỷ chung cầu nguyện chốn thiên đường
Pháo hồng nổ uyên ương tròn lối mộng.
Tác giả: Liêu Bình

                        Cà Mau, 16/01/2023

 

Ảnh minh hoạ internet

THẮM NỒNG MÙA XUÂN

Đàn én lượn giữa bầu trời quang đãng
Bình minh về toả sáng khắp mọi nơi
Chim mừng vui cất giọng hót gọi mời
Mùa ước hẹn thảnh thơi ngàn hoa nở

Từ biển núi miền quê từng phố chợ
Cùng hân hoan rạng rỡ đón xuân hồng
Đêm giao thừa tuyệt mỹ rực pháo bông
Hoà tiếng nhạc thêm nồng duyên đôi lứa

Hương tình trẻ ngất ngây mùi hoa sữa
Mối duyên đầu chan chứa đẹp làm sao
Ta dìu nhau gởi nụ ái ngọt ngào
Tim trỗi nhịp mến trao niềm thương cảm

Bàn tay nhỏ xua tan màu ảm đạm
Tuổi trăng đầy mười tám dệt mộng mơ 
Tựa vào nhau vang lời hát đợi chờ
Xuân hồng thắm bài thơ đời muôn thuở.
Tác giả: Liêu Bình

                           Cà Mau, 15/01/2023

 

XUÂN YÊU THƯƠNG                            

Ánh xuân đẹp réo ngàn hoa đua nở
Tia nắng vàng rực rỡ gọi bình minh
Nước hoà mây thêu dệt cảnh hữu tình
Càng tô điểm nét xinh mùa lộc mới

Chim mừng hót trên nhành cây ngóng đợi
Tìm bạn lòng trao gởi hẹn mai sau
Gái cùng trai ăn diện đủ sắc màu
Tròn ước nguyện bên nhau đời cao quý

Bướm bay lượn khung trời thêm tuyệt mỹ
Mượn gió chiều ngỏ ý nhắn lời thương
Anh dìu em từng bước mọi phố phường
Càng thắm đượm vấn vương tình đôi lứa

Vui ngày tết mình gần nhau hơn nữa
Ly rượu hồng nhóm lửa kết tình ta
Thuở chớm yêu vẹn đến lúc tuổi già
Ngọt ngào mãi bài ca lời chung thuỷ.
Tác giả: Liêu Bình

                             Cà Mau, 01/01/2023

 

TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI                 

Lời khấn nguyện cao xanh dùm thấu hiểu
Tội cho nàng chữ hiếu phải vương mang
Ngày vu quy lệ em nhỏ đôi hàng
Còn chi nữa dở dang mùa hẹn ước

Ly hồng tửu nhuốm màu như độc dược
Thôi hết rồi trăng nước của ngày xưa
Nỗi niềm riêng biết kể mấy cho vừa
Câu chờ đợi sớm trưa giờ bay mất

Tình chớm nở thắm nồng men chân thật
Bởi kim tiền vật chất đẩy trôi đi
Chữ vàng son đánh đổi mộng xuân thì
Thơ đành phải ra đi vừa đôi tám

Buổi hôm ấy mưa buồn rơi ảm đạm
Gió thét rào kêu thảm rít từng cơn
Mây sầu giăng chất nặng lắm tủi hờn
Cánh chim nhỏ cô đơn chìm trong bão

Người ôm khổ mới thấu lòng chim sáo
Trách trời già sao tạo cảnh lá lay
Để hồn yêu nhận lấy kiếp đoạ đày
Tim chung thuỷ khó thay dòng máu lạ

Chắc có lẽ duyên đầu là tất cả
Đã thương rồi cái giá mặc là bao
Ánh nguyệt xưa vẹn vẻ mãi ngọt ngào
Những kỷ niệm gửi trao nguyền ghi khắc.
Tác giả: Liêu Bình

                           Cà Mau, 07/12/2022

Liêu Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: