Chùm thơ tình – Lê Phước Sơn

10/02/23 – 02:02

Tác giả Lê Phước Sơn

TỰ SỰ ĐẦU XUÂN

Ngày rằm tiết Nguyên tiêu
Làn gió Xuân nhè nhẹ
Những chồi non khe khẽ
Chầm chậm nhú đầu cành

Ồ! Thế là đã Xuân
Mùa Xuân năm Quý Mão
Bao ước mơ hoài bão
Của bạn và của tôi

Lòng rạo rực bồi hồi
Trái tim tràn nhựa sống
Đam mê càng cháy bỏng
Gửi vào những vần thơ

Quý Mão đang đợi chờ
Một năm nhiều may mắn
Hồn thơ thêm sâu lắng
Ngân mãi giữa đất trời…

Ngày 5/2/2023, Rằm tháng Giêng Quý Mão

 

TỰ SỰ ĐÊM GIAO THỪA

Đêm giao thừa lòng bổng thấy xốn xang
Trời vẫn lạnh giữa mưa ngàn gió núi
Trái tim nhỏ cô đơn trong buồn tủi
Nỗi niềm riêng tan chảy giữa canh trường

Đón giao thừa ấp ủ những yêu thương
Nhớ về em thao thức cùng đêm vắng
Gió vẫn thổi, mưa từng cơn nằng nặng
Cảnh đêm buồn im ắng một mình anh

Xuân đã về lộc nhú những chồi xanh
Giọt sương mai đậu trên cành lá biếc
Dòng thư đến như tình yêu đan dệt
Hai trái tim nối kết phút ân nồng

Đã qua rồi cái giá lạnh ngày đông
Xuân sẽ đến để cho lòng ấm lại
Dù xa cách mình vẫn bên nhau mãi
Sẽ cùng nhau ươm những nụ hôn tình.

01/1/2023

Ảnh minh hoạ internet

CHÚT TÌNH CUỐI MÙA THU

Chiều mưa lạnh em về nơi phố vắng
Ướt vai mềm anh thấy nặng buồng tim
Mắt nhìn mắt đắm chìm trong khoảng lặng
Bởi vì yêu nên phải gắng đi tìm

Dồn tâm sự trong im lìm cách trở
Để bây giờ trao nỗi nhớ niềm thương
Tình đã chín bao đêm trường ấp ủ
Ấm nồng thêm giữa mưa gió vô thường

Em có biết nơi phương trời xa thẳm
Anh nhớ em sâu đậm đến nhường nào
Chỉ muốn gửi tình yêu vào say đắm
Để đêm về không cảm thấy nôn nao

Đông vừa chạm đã nghe xào xạc lá
Thu úa tàn vật vã nỗi niềm đau
Tình yêu hỡi đừng nát nhàu tơi tả
Đừng như Đông khiến lá vội phai màu

Xin đừng để vắng xa nhau nữa nhé
Đừng để buồn ướt lệ nét mi cong
Dù Đông đến cõi lòng luôn quạnh quẽ
Vẫn cùng nhau vui vẻ chút hương nồng…

27/9/2022

ĐÔNG VỀ

Đông đến rồi hơi lạnh thấm vào tim
Anh vật vả kiếm tìm làn môi ấm
Những đợt gió trút mưa dầm ướt đẫm
Dội thẳng vào sâu thẳm nỗi cô đơn

Phố chiều nay như có vẻ giận hờn
Giấu tia nắng vào từng cơn mưa đổ
Mây vần vũ rồi ầm ào giông tố
Những con đường bị thu nhỏ – dài thêm

Biết tìm đâu một giấc ngủ êm đềm
Khi giá lạnh cứ hằng đêm len lỏi
Khi xa vắng – lời yêu chưa kịp nói
Thổn thức buồn trơ trọi giữa màn sương

Đã bao năm phiêu dạt mọi con đường
Tuy cách trở niềm thương tròn sau trước
Luôn chờ đợi một lời em hẹn ước
Để Đông về mình được ở bên nhau.

26/10/2022

PHÍA KHÔNG EM 2

Anh về phía ấy không em
Tàn phai giấc mộng êm đềm hôm nao
Chẳng còn âu yếm ngọt ngào
Nụ hôn đắm đuối em trao lần đầu

Cũng đành gói lại niềm đau
Giấu vào cõi nhớ nát nhàu buồng tim
Để ngày sau khỏi đi tìm
Để tình em mãi lặng im suốt đời

Một mình anh giữa chơi vơi
Một mình gặm nhấm những lời thề xưa
Một mình vẫn thấy dư thừa
Một mình đi sớm về trưa một mình

Anh tìm mua chút niềm tin
Để mong có được mối tình dịu êm
Để khi trăng rọi bên thềm
Có đi về PHÍA KHÔNG EM… khỏi buồn…

17/12/2022

Lê Phước Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: