Chùm thơ “Những bóng hồng” – Ngô Thị Thanh (Quảng Nam)

01/06/23 – 05:06

NGÔ THỊ THANH

Bút danh: Ngô Thanh
Nhà giáo nghỉ hưu
Sống và viết tại Quảng Nam

 

 

MỪNG TUỔI BẢY MƯƠI

Thất thập lai hy được trời ban
Vượt đèo lội suối quá gian nan
Nay tròn bảy mươi đời được vậy
Con đàn cháu đống sống sum vầy

Ta lại làm thơ lòng ngất ngây
Thơ ta chưa hẳn đã là hay
Đọc lên thấy cay cay nồng nồng
Thơ ta viết để cho không  

Người đọc hiểu hay không chẳng màng
Bảy mươi tuổi là đã sang trang
Với ta dòng chữ cứ dọc ngang
Là tâm – đức, là trang sử đời  

Là tâm sự là nghỉ ngơi
Là lòng trắc ẩn đầy vơi đã từng
Có khi nước mắt rưng rưng
Có khi cười lớn ta mừng cho ta  

Bởi vì tất cả đã qua
Bởi khi chới với ôi là khó khăn
Chia sẻ với ai? Lúc nhọc nhằn
Một mình trằn trọc băn khoăn một mình

Các con là vị cứu tinh
Cho ta trụ vững như mình hôm nay
Rồi mai sẽ có một ngày
Các con khôn lớn hiểu ngay cuộc đời

Ơn của phúc phật đất trời
Đã cho tươi sáng cuộc đời con ơi
Tôi nhận bão táp rồi trời
Để con tôi được cả đời bình yên…

(Quảng Nam,16/08/2019)

 

HÃY YÊU NHƯ THẾ

Chỉ có trái tim bảo ta thôi
Yêu thì ta đã yêu rồi
Mà sao lại nói những lời xót xa
Yêu đâu phải cho quà
Mà anh cứ nghĩ cho xa làm gì
Yêu vậy cứ vậy đi, cho em tất cả… tiếc gì khi yêu…

(Quảng Nam,1999)

 

MẸ DẶN CON             

Xuân đi, rồi xuân xuân lại sẽ về
Hoa tàn, nhưng hoa để lại quả mùa sau
Hoa nhiều màu sắc, chắc đâu quả ngọt
Người lắm lỗi… đâu đã hết hiển vinh
Hãy vươn lên và biết sửa mình
Tương lai vẫn lung linh chào đón
Bảy ba xuân, nó đến, mẹ thấy vẫn còn nguyên
Không tròn trịa, không vuông, mà vô tận
Đường song song, không cát tuyến các con à!
Hãy vươn xa, đừng thẹn với sơn hà
Có như thế mới là con của mẹ.   

 10/02/2023 

Tác giả và học trờ

 

CÁC TRÒ TÔI

Trò đến thăm cô tuổi xế chiều.
Hoàng hôn buông… rực chân trời…
Mà sao yêu quá, các trò tôi.
“Tôn sư trọng đạo” –  người xưa nói
Trò tôi hiểu rõ, hẳn hơn người…
Hôm nay về thăm cô lòng trắc ẩn,
Nhớ lại ngày xưa tuổi còn thơ:
Đôi mắt mở to, nhìn lên bảng
Cô truyền kiến thức miệng tươi vui…
Cô hỏi: Các em nghe rõ không?
Đồng thanh: Dạ rõ!… thật mát lòng
Nghe mà yêu quá các trò tôi!
Cô ở ngoài xa… tận Thái Nguyên
Quảng Nam cô đến làm cô giáo
Vậy mà nghe rõ… cả cô trò…
Nhớ lắm thương nhiều, cô làm thơ,
Tình thâm, nghĩa trọng cô cảm động.
Viết lại đôi dòng, nghĩa trò cô…
Tri ân, tình nghĩa không đâu có!
Cảm tạ trời cho nghĩa đong đầy.
Chia tay trò nhé! Hẹn gần thôi.
Gặp lại trò ơi! Lại vui cười.
Chúc trò vạn sự đều như ý.
Chân trời mở rộng với trò tôi…!

 29/01/2023

NGÔ THANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: