Chùm thơ tình – Lê Hùng

11/02/23 – 04:02

Tác giả Lê Hùng

NGÀY THƠ NGUYÊN TIÊU QUÍ MÃO 2023

Ta về cỡi gió trông trăng
Cờ hoa lá phướm buông giăng đỏ hồng
Rộn ràng tiếng hát người đông
Lời thơ đượm ngọt bềnh bồng lòng nhân

Bên này ví dặm ân cần
Duyên trao điệu nớ ai lần cười vui
Liều này a í chiếu chèo
Bao cô áo thắm lưng eo múa vòng

Quan họ nón ngả vờn cong
Giải tua nhảy nhót thả dòng suối mơ
Chao nghiêng mắt liếc trông chờ
Liền anh khăn đóng hững hờ ô treo

Cô ba vọng cổ kéo dài
Hơi nghe nín đứt thật tài đào ca
Ông đồ thảo bút khéo là
Bức tranh chữ họa thư đà rồng bay

Nguyên tiêu tới hội thơ này
Trình thơ giọng đọc xuân nay đón mừng
Sách bày hương tỏa thơm lừng
Bao khuôn mặt sáng tưởng chừng trẻ thêm.

Hồ Chí Minh, 05/02/2023

 

KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY CƯỚI

Ba mươi lăm năm cuộc tình mình
Hiệu đây cẩm thạch rõ hình chúng ta
Cháu yêu vui thú gọi bà
Ông cười hớn hở la đà câu thơ

Bây giờ tóc bạc cháu rờ
Xung phong tranh nhổ trắng đờ tóc sâu
Ngày yêu mới đó nhanh lâu
Đời người ngoảnh lại vó câu lướt vù

Có chăng những lúc hú hù
Ngó mây hỏi gió sao bù chặng xưa
Cafe trà thái sớm trưa
Đồng hồ điểm chỉ kim vừa lắc chơi

Trống hồi dục dã xuân ngời
Tình xuân cụ lão vui đời cười vang.

Hồ Chí Minh, Mồng bốn Tết Quí mão 2023

 

Ảnh minh hoạ internet

TẾT PHƯƠNG NAM

Phương Nam gói trọn thói quê
Chưng xanh bánh đẹp đề huề đào phai
Sài thành lóa mắt lạ tài
Sao ai gánh nước rải dài mưa bay

Nhẹ thôi mai đợi nắng này
Bung vàng khoe sắc trải bày niềm vui
Nét quê ngự giữa phố bùi
Mới hay Tết đến xuân đời cũng tươi

Giọng ngâm tiếng hát nụ cười
Quê về trong phố mọi người chúc xuân
Bánh chưng đậu dẻo dưa hành
món xưa truyền thống giữ danh nét nhà

Vần thơ treo gởi nhành đào
Cúc mai chào đón mời vào Tết Nam
Ô kìa thư pháp luận đàm
Rồng bay phượng múa mây đan cuộn cài

Lửa reo củi nổ bùi tai
Vui xuân đón Tết một vài chuyện chơi.

Hồ Chí Minh, 28 Tết Quí Mão 19/01/2023

 

VỀ QUÊ MÌNH NHÉ

Quê hương vẫn gọi mình ơi
Tết quê đã đẹp cuộc đời vui sao
Đường làng rực rỡ đón chào
Đèn giăng cờ đỏ dạt dào câu ca

Hôm qua còn mới lúa cà
Hôm nay phố xá dãy nhà đẹp thay
Chợ Lường hoán đổi khoe này
Đô Lương đổi mới từng ngày thật nhanh

Ta về quê mẹ nhe anh
Cháo lươn nặng nghĩa còn dành tình ta.
Cầu treo lơ lửng mây sà
Lời thơ câu ví theo đà sang sông

Quả Sơn đền ngự người đông
Tích xưa lịch sử ghi công thánh hiền
Một vùng non nước cảnh tiên
Tết quê bạn nhớ về liền cùng vui

Quê xưa sắn ngọt khoai bùi
Quê giờ lên phố cảnh tươi xuân ngời.

Xuân 2023

Tình xuân phương nam

Tình xuân lời chúc trao nhau
Vững bền sức khỏe cùng đua đường dài
Tình xuân khúc hát mắt nai
Gia đình hạnh phúc trang đài nét duyên

Rộn ràng trên bến dưới thuyền
Hoa lên cây kiểng nối chuyền bến xưa
Rạch kênh có nhịp cầu dừa
Nức vùng cây trái em đưa ngọt ngào

Phong rêu đền cũ mời vào
Vọng xa ngựa hí gió ào lúa reo
Rừng tràm ong mật dàn treo
Bà ba nghiêng nón ghe chèo lướt nhanh

Ngân dài câu vọng đổ thanh
Bản đàn tài tử nức danh miệt vườn
Về đây mảnh đất Phương nam
Tình xuân đầm ấm luận đàm nét hay

Cửu long chín cửa trải bày
Rồng thiêng cất cánh đẹp thay nước nhà
Người tài hội tụ thiệt là
Phương nam khát vọng cho ta việc làm.

Hồ Chí Minh, 31/12/2022

Lê Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: