Chùm thơ “Những bóng hồng – Lê Hoàng Phương

13/02/23 – 11:02

Tác giả Lê Hoàng Phương

THÌ  RA

(Tặng con gái)

Thì ra con cũng là cô*
20 – 11 ngọt ngào yêu thương
Là cô giáo… mới nhận trường
Nhưng học trò… cũng mến thương… cô rồi

Sáng  nay chắc cũng bồi hồi
Được trường chào đón thế  rồi nhận hoa
Lần đầu tiên được tặng quà
Bao nhiêu  lời chúc thiết tha của trò

Niềm vui này đến bất ngờ
Bao năm đèn sách đợi  chờ  hôm nay
Xưa nhờ công sức cô thầy
Nên giờ theo nghiệp xưa nay trồng người

Thôi thì cố gắng  con ơi
Ươm mầm tri thức cho đời  mãi xanh
Tiếp bước đàn chị đàn anh
Mãi nêu gương sáng danh thành tương lai

21/11/2002

 

NHỚ BÀ LÁI ĐÒ

(Bài thơ viết tặng bà Sửu người lái đò trên dòng sông Thu Bồn)

Ngày tôi xuống bến sang sông
Thôi đành xa mãi ruộng đồng nương dâu
Đò quê một thuở in sâu
Bên tai văng vẳng cái câu gọi đò

Đò ơi… con đứng bên bờ
Bà qua rước nhé con chờ bà nghe
Tay chèo tay nhịp lái ghe
Bà qua bên nớ nắng che mới đầu

Một thời mưa nắng dãi dầu
Dòng sông Thu mãi in sâu dáng bà
Bến đò bà Sửu ai qua
Vẫn còn in mãi dáng bà trong tim

Một thời xe cộ khó tìm
Đò ngang đò dọc là niềm ước ao
Sớm mai dưới bến xôn xao
Người lên, người xuống, người chào hỏi nhau

Gió sương nhuộm bạc mái đầu
Chở bao lượt khách,đời bao nỗi niềm
Bến xưa giờ đã lặng im
Bên bồi, bên lở biết tìm bến đâu

Bà giờ tuổi cũng đã cao
Bến xưa cũng lỡ, còn đâu nữa đò
Nhớ bà con viết vần thơ
Lưu vào để nhớ bến đò bà đưa…

Sài Gòn, 26/9/2020

 

NHỮNG BÔNG HỒNG THÉP

(Bài thơ viết tăng những bông hồng bóng đá nữ Việt Nam)

Hôm nay chung kết Thái Lan
Những bông hồng thép vững vàng tự tin
Đôi công bóng mở dọc biên
Chuyền vào trung lộ nhiều đường bóng hay  

Thái Lan áp sát giải vây
Làm cho cục diện thêm gây cấn nhiều
Những đường bóng đẹp dệt thêu
Hồi họp từng phút theo chiều bóng lăn

Càng đấu… cục diện càng căng
Không không tỷ số bốn lăm phút đầu
Việt Nam  khí thế dâng cao
Phút 59 sút vào… một không 

Cả sân rợp bóng cờ hồng
Tinh thần dân tộc đồng lòng reo vang
Đặt chân đến đỉnh vinh quang
Hoan hô những cô gái vàng Việt Nam

Bao ngày khổ luyện gian nan
SEA Games kết thúc cúp vàng cầm tay
Trên sân cờ đỏ tung bay
Niềm vui chiến thắng ngất ngây lòng người. 

Sài Gòn, 21.5.2022

 

DÁNG THƠ

(Bài thơ viết tặng cô gái Gò Nổi, Điện Bàn)

Chiều qua chợ Vĩnh Điện Bàn
Dáng ai dạo bước dịu dàng chốn quê
Ô hay… nàng gió mân mê
Làm tung vạt áo dáng khuê ngọc ngà

Chao ôi… em gái Quảng Đà
Nhìn sao… duyên dáng mặn mà dễ thương
Chiều nghiêng vạt nắng bên đường
Làm bao chàng cũng vấn vương mắt tình

Gái Quảng Đà – Đẹp lại xinh
Nết na, thùy mị,  trung trinh có thừa
Cho dù có trải nắng mưa
Vẫn như nụ thắm mới vừa đơm bông

Nếu ai đó đã phải lòng
Cứ về  Xứ Quảng ghé thăm đi nào
Tình duyên sẽ mãi ngọt ngào
Đã thương đến lúc bạc đầu vẫn thương…

Sài Gòn, 22/7/2020

 

VẦN THƠ XIN TẶNG

(Bài thơ viết tặng Hội phụ nữ quê nhà nhân ngày 8 – 3 trong Hội thi áo dài)

Hưởng ứng Tuần lễ áo dài
Phụ nữ Gò Nổi trang đài thướt tha
Rực rỡ khoe sắc cùng hoa
Dịu dàng duyên thắm mặn mà dễ thương

Sánh ngang phụ nữ phố phường
Chốn quê cũng tỏa ngát hương say lòng
Tựa như hương lúa vươn đòng
Cũng làm cho mấy anh chồng mắt hoa

Nhân dịp Ngày 8 – 3
Chúc Hội Phụ nữ quê nhà mãi xinh
Chúc cho các bạn của mình
Nét xuân giử mãi, gia đình an vui

Xin tặng một đóa hoa tươi
Tượng trưng thôi để niềm vui tràn đầy
Mỗi năm chỉ có một ngày
Mong rằng tất cả… mỗi ngày đều xinh.

Sài Gòn, 7/3/2021

 

LÊ HOÀNG PHƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: