Chùm thơ “Những bóng hồng” – Vũ Ngọc Chiến

14/02/23 – 02:02

Tác giả Vũ Ngọc Chiến

Em sắp qua tuổi bảy mươi

(Tặng bạn đời chung thủy)

Em sắp qua tuổi bảy mươi rồi
Bốn chín năm sống đời vất vả
Bốn chín năm cùng nhau tất tả
Nay ngoảnh nhìn thương quá là thương 

Sống với nhau suốt một chặng đường
Quên sao được cái thời khốn khó
Một mình em nuôi hai con nhỏ
Không một lời than thở nhỏ to 

Thế rồi em cũng đã quen dần
Hai chúng mình cùng chung nhịp bước
Qua vất vả đời ta có được
Một gia đình hạnh phúc an khang

Qua bảy mươi đời sẽ sang trang
Anh và em thành ông bà cụ
Người đã cũ cái gì cũng cũ
Da nám mồi da lại nhăn nheo 

Rồi đến ngày chân bước liêu xiêu
Mắt mờ đục chẳng nhiều ánh sáng
Tai ù ù điếc hay nghễnh ngãng
Anh vẫn thương cái dáng héo gầy!

 

Những người phụ nữ của tôi

Hai người mẹ quý mẹ yêu
Bao năm tần tảo sớm chiều lo toan
Mong sao vượt cảnh cơ hàn
Nuôi con khôn lớn muôn vàn tình thương
Mẹ là hình bóng quê hương
Đã về với đất cõi thương nghìn trùng
Mẹ tôi chẳng phải anh hùng
Chỉ đơn giản – mẹ tận cùng yêu thương
Vợ tôi phụ nữ bình thường
Nhưng trong tôi, vợ thiên đường đắm say
Cuộc đời tôi có hôm nay
Là nhờ công vợ những ngày gian lao
Vợ đâu có hỏi vì sao
Cuộc đời em lại vướng vào với tôi
Tôi đi chinh chiến xa xôi
Khi về lấy vợ chỉ đôi tay này
Không nghề không nghiệp trong tay
Hai bàn tay trắng trở xoay đất trời
Cũng may tôi chẳng ham chơi
Dấn thân thể hiện cuộc đời đàn ông
Khi mà đã được làm chồng
Thì không cho phép lông bông nữa rồi
Mười năm cách biệt xa xôi
Có bằng đại học thế rồi vươn lên
Ở nhà em chẳng có rên
Nuôi hai con khỏe vượt lên chính mình
Thương em cái đức hy sinh
Yêu em cái nết chung tình với anh
Một thời tuổi trẻ đầu xanh
Bởi anh đầy đọa mà thành héo hon
Tim luôn yêu vợ thương con
Tôi đà gắng sức để còn vươn lên
Em và tôi đã ở bên
Chung tay xây dựng mới nên cơ đồ
Bây giờ già vẫn còn lo
Lo con lo cháu sao cho vẹn tình
Cuộc đời chưa được lung linh
Nhưng em mãi mãi đẹp xinh tôi mừng!

 

Chúc mừng Phụ nữ Việt Nam!

Nhân ngày Hai Mươi tháng Mười
Chúc mừng các chị những người đẹp xinh
Chúc mừng Phụ nữ nước mình
Các em các cháu lung linh cuộc đời 

Chúc mừng bà xã của tôi
Nghĩa tình trong sáng rạng ngời gương trong
Chúc mừng con cháu một lòng
Thương yêu cha mẹ sáng trong tim mình

Quê hương đất nước chung tình
Yêu thương phụ nữ nước mình gấm hoa
Những người phụ nữ nước ta
Cháu Bà Trưng, Bà Triệu như hoa giữa đời! 

Những gương mặt đẹp tuyệt vời
Đã làm rạng rỡ đất trời quê hương
Chúc mừng Phụ nữ mến thương
Thủy chung son sắt vẹn đường nhân duyên!

 

 Yêu!

“Phụ nữ yêu bằng tai
Nam giới yêu bằng mắt”
Ai yêu nhiều hơn ai?
Chỉ có Trời mới biết 

Có người “yêu” nói ra
Có người “yêu” không nói
Có người không hề yêu
Mà nói nhiều nói mãi

Họ viết đi viết lại
Những bài thơ tình yêu
Mà tim những buổi chiều
Không ngân lên “khờ dại” 

Có người nhìn chẳng thấy
Một bông hoa đẹp xinh
Đang ở gần bên mình
Mắt cứ nhìn lơ đãng

Có người nhìn từ xa
Thấy dáng nàng kiêu sa
Chân đã năng bước vội
Sợ bóng ai nhạt nhòa 

Có người yêu bằng mắt
Không biết nói bằng lời
Để người ta đi rồi
Cứ nhớ hoài nhớ mãi 

Có người yêu vung dại
Yêu bằng cả trái tim
Rồi đến khi tỉnh lại
Đau lòng bỗng lặng im 

Ông Trời đã cho ta
Yêu nhiều là yêu một
Còn yêu đến bao la
Trời thấy mà thảng thốt 

Những người “yêu” nhiều vậy
Là họ chẳng yêu gì
Chỉ là tham, sân, si
Không được gì lại khổ

Tình yêu như thuốc bổ
Làm khỏe mạnh con tim
Là ấm áp nói nhìn
Cho trái tim rung động
Tình yêu là sự sống
Nâng đời như cánh chim!

Ảnh minh hoạ internet

Lục bát mùa xuân

(Valentines tặng vợ yêu)

Lục bát mùa xuân đã đến rồi
Mùa xuân vẫn thắm nở trong tôi
Bên em anh thấy mùa xuân chín
Để trái tim anh đập bồi hồi 

Mùa xuân hai mươi đã đi xa
Vẫn còn thắm mãi ở trong ta
Hồi ấy chúng mình xuân hạnh phúc
Gương mặt em rạng rỡ như hoa 

Ngày anh đi học xa biền biệt
Gắng học nên người để có danh
Vợ con vất vả nơi thôn xóm
Gắng sức cho anh được công thành

May sao đời vẫn còn thương xót
Để gia đình mình có hôm nay
Vươn lên từng tý luôn cố gắng
Hạnh phúc từ từ cũng đến tay

Lục bát mùa xuân nay đã đến
Con cháu mừng xuân chúc ông bà
Ông Bà thấy mình như trẻ lại
Chăm sóc vườn xuân nở muôn hoa !

Vũ Ngọc Chiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: