Chùm thơ tình – Nguyễn Đình Kháng

20/02/23 – 02:02

Tác giả Nguyễn Đình Kháng

TÌNH TRAO

Tình tôi đã lỡ trao thương hết
Thắm thiết đầy đong kín mặn nồng

Gọi mãi tên người trong giấc mộng
Âm thầm nỗi nhớ ngóng chờ trông

Thời gian lặng lẽ mòn năm tháng
Chẳng biết bao giờ được gặp nhau
Để những lời thương lòng chất nặng
Hai đầu cách trở sợ phai màu

Chiều nghiêng nắng mỏng cành hoa nở
Cảnh sắc trời xuân ngắm mải mê
Bát ngát hương đồng vương gió nội
Xa xăm ánh mắt trọn lời thề

Buôn Ma Thuột, 10/02/2023

 

Ảnh minh hoạ internet

HỐI TIẾC

Nắng mỏng chiều nghiêng phố đẹp xinh
Thiên nhiên tạc cảnh quá hữu tình
Sương mờ giăng phủ đồng xanh biếc
Vạt nắng bên thềm bước lặng thinh

Ánh mắt buồn xinh vẻ dáng kiều
Môi mềm chín ngọt đắm lòng xiêu
Làn da mịn trắng phơi đường nét
Mái tóc vờn bay khoả nắng chiều

Ấp ủ trong lòng mãi bóng hình
Ngày xưa thiếu nữ thuở bình minh
Lời yêu giấu kín chưa lần ngõ
Hối tiếc qua đi một cuộc tình

Buôn Ma Thuộc, 11/02/2023

TÌNH MƠ

Ánh mắt hồn tôi đang bước lạc
Mêng mông mộng đẹp một trời mơ
Trao đầy thương nhớ trong hoài vọng
Ấp ủ tình si cố đợi chờ

Yêu rồi yêu thật yêu say đắm
Gởi gió cùng mây với nhớ thương
Dẫu biết tình này trong mộng ảo
Nhưng lòng sao mãi cứ vấn vương

Lấp đầy hình ảnh người trong mộng
Có phải vì yêu sẽ dại khờ
Tiếng sét ái tình đang chớp nổ
Con tim say đắm viết tình thơ.

Buôn Ma Thuột, 10/02/2023

 HẠ VỀ

         Mỗi khi nghe tiếng Hạ về
Thoảng mùi hương nhẹ tóc thề vờn bay
       Phượng hồng sắc thắm đỏ hây
Đẹp màu hoa mộng tình đầy vấn vương
      Chia tay muôn dặm nẻo đường
Bao nhiêu kỷ niệm sân trường phơi khô
          Dòng đời con nước sóng xô
Mỗi người mỗi ngả biết mô phương trời
          Thời gian lặng lẽ mòn vơi
Tiếng chiều vọng lại thấy trời Thu sang
          Vần thơ gom nhặt nắng vàng
Kết thành nốt nhạc lỡ làng tình xưa
           Phượng hồng từng cánh đong đưa
Nỗi niềm khi ấy giọt mưa rơi lòng!

Buôn Ma Thuột, 18/05/2022

KỶ NIỆM TÌNH

Vạt nắng vần về trên lối cũ
Chiều nghiêng bóng mát phủ con đường
Bằng lăng tím nở vùng trời mộng
Kỷ niệm còn đầy những nhớ thương

Con Phố nhà em rơi nắng mỏng 
Mặt hồ soi bóng ánh trăng ngời
Làn môi chín mọng màu tươi thắm
Say đắm hồn tôi một góc trời

Lời yêu gõ cửa tim thầm mở
Mủm mỉm má hồng lúm nụ sâu
Thắm thiết tình trao trong ánh mắt
Còn đây mộng đẹp buổi ban đầu.

                   Buôn Ma Thuột, 10/2/2023

Nguyễn Đình Kháng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: