16/02/23 – 05:02

Hoa cỏ may
Em khẽ khàng rơi trên vạt áo anh
Anh nâng niu hạt gạo cỏ, đượm buồn chiều xứ lạnh
Dẫu ngày mai chân anh phong trần nơi quán trọ
Ngẫm một thời hai đứa cỏ may xanh…
Giao mùa
Đông gom nhặt những bãi bồi mùa lũ
Cất mưa dầm ủ men rượu chờ xuân
Xuân chạm ngõ khoe sắc hồng nắng mới
Để hẹn hò cùng nếp, cốm quê hương…
Vạt nắng
Vạt nắng ban chiều
Hôn yêu kẽ lá
Hôn qua thảm cỏ
Ghẹo thềm, ghen hiên…
Em đưa tay hứng
Một vạt nắng hiền
Em dang tay đón
Một chiều an yên…
Phú núi Củng Sơn, 09/5/2022
Hạt sương trên lá cỏ
Tựa hạt ngọc long lanh trên lá cỏ
Ngỡ tựa mắt em đỏng đảnh, trong ngần
Hạt sương lăn tròn ký ức mùa xuân
Em nhẹ gót phiêu mình trên đồng cỏ.

Hoa cỏ mùa Xuân
Thì thầm trong sợi cỏ
Vạt sương tan đêm vơi
Hoa xuân đùa gió mới
Lộc nõn nà xuân khơi…
Trăm hoa miền du hội
Khoe sắc cùng em tôi
Người về qua bến lội
Men yêu vừa đượm môi!
Tóc em thơm mùi cỏ
Môi mềm hương hoa rơi
Bỏ phố về tìm ngõ
Nàng thơ vui xuân chơi!
Ngày em lên xe hoa
Gối áo còn nhẫn cỏ
Hoa cau còn chưa trổ
Anh còn lạc rong chơi
Tình ta hoa cỏ ơi…
Mai tôi về phố nhỏ
Trang thư còn bỏ ngỏ
Ước người vui chung đôi!
Bá Nha
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân