Nguyễn Trọng Tâm và những bài thơ đậm tình quê

17/02/23 – 06:02

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tâm

MÙA XUÂN QUÊ TÔI

Tôi ở nơi đây hai mùa mưa nắng
Giữa đất trời Quảng Trị quê tôi
Ấm áp tình thương tiếng mẹ ru hời
Yêu quê hương về một thời khói lửa
Yêu trang sách với bao điều trăn trở
Yêu mái trường xưa tình bạn ấm nồng
Yêu dòng sông muôn thuở mát trong
Yêu cánh đồng, yêu đàn trâu no cỏ
Những chùm hoa nở tràn trước ngõ
Cảnh xóm thôn yên ả thanh bình
Mỗi mùa xuân sáng đẹp lung linh
Bè bạn chân tình chúc mừng nhắn gửi
Tràn ngập niềm vui gặp nhau thăm hỏi
Chúc tụng mừng xuân mỗi dịp Tết về
Người đi xa người ở lại miền quê
Luôn gắn bó mong cầu hạnh phúc
Quê hương tôi xuân còn rạo rực
Cây cối quanh vườn chen chúc đơm bông
Một ngày kia hoa trái thơm nồng
Ôi vui lắm ! trong lòng như mở hội …
03/02/2020

 

DÒNG SÔNG KỶ NIỆM

Có một dòng sông chảy lững lờ
Mang nhiều kỷ niệm lúc còn thơ
Bờ chao sóng dạt thuyền trăn trở
Gió thoảng cành rung liễu vật vờ
Xáo động tâm hồn thêm nỗi nhớ
Khơi trào bút mực thỏa niềm mơ
Trần gian để mãi vòng duyên nợ
Gửi gắm tình thương lặng lẽ chờ

Nguồn ảnh minh họa: Internet

 

VỀ VỚI CỐ ĐÔ

Mảnh đất trời ban lắm ngọt ngào
Ba triều nghiệp đế đỉnh tầm cao
Hoa Lư ở đó niềm kiêu hãnh
Bái Đính nằm đây dáng tự hào
Tạo hóa dành cho vùng gấm lụa
Thiên nhiên vắt tặng tấm nhung bào
Tham quan một chuyến vui ngày hội
Ngắm cảnh Ninh Bình đẹp biết bao.
22/12/2022

 

DU LỊCH NINH BÌNH

Về thăm lịch sử xứ Ninh Bình
Bộ Lĩnh – Lê Hoàn rất hiển vinh
Nổi tiếng cầm quân trùm đất Việt
Lừng danh đuổi giặc giữ quê mình
Tràng An suối động còn trong mát
Bái Đính chùa chiền vẫn đẹp xinh
Nhớ lại năm nào đi ngắm cảnh
Tìm vui thưởng ngoạn lúc yên bình .
Tìm vui thưởng ngoạn lúc yên bình
Rủ bạn lên đường tới cố kinh
Mảnh đất tươi hồng bao thắng cảnh
Vùng quê đượm thắm những ân tình
Ngàn năm sáng sủa miền nhân kiệt
Một thuở huy hoàng chốn địa linh
Hãnh diện qua từng trang sử sách
Vần thơ cảm nhận chúc Ninh Bình !…

 

 

HÃY VƯƠN LÊN

Ta chợt nhớ một mùa xuân năm ấy
Bước chân trần nhảy múa giữa đồi hoang
Dáng tuổi thơ không một phút ngỡ ngàng
Bầy én liệng cùng hòa vui hứng khởi
Kỷ niệm xưa như đang còn vẫy gọi
Đoạn đường qua ngẫm lại nhớ thương ai
Bóng thời gian lấp bởi tháng năm dài
Chỉ còn lại mơ màng trong ký ức
Rồi lớn lên bên tình yêu đích thực
Vẫn thăng trầm nặng gánh bước đường đi
Những khó khăn vất vả chẳng sá gì
Mơ một chút bình yên trong cuộc sống
Cuộc đời ai cũng có nhiều xáo động
Chuyện vui buồn đầy rẫy giữa trần gian
Hãy vươn lên đừng để mộng héo tàn
Xin mượn bút viết vài câu nhân ngãi
Nỗi niềm riêng đâu có gì ái ngại
Gửi đất trời cùng mây gió bao la
Giọt tình thương gói ghém tận quê nhà
Lời tha thiết mặn mà nơi xứ sở.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: