17/02/23 – 06:02

DÁNG MẸ
Dáng mẹ thời gian phủ kín đầy
Thân đà ngã bóng xế chiều tây
Chùn chân, mỏi gối, da nhăn sạm
Bạc tóc, sờn vai, lực héo gầy
Trải vạn sầu đau, gùi nắng gió
Qua ngàn khổ cực tắm trời mây
Tình sâu nghĩa nặng đời bươn chải
Tám bảy mùa xuân giữa chốn này.
9/2/2023
NGUYỄN TRỌNG TÂM
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân