Chùm thơ Nguyễn Văn Thanh (Ng Văn)

17/02/23 – 09:02

GỬI TẶNG EM

Gửi em một chút nắng hồng
Gửi em một chút tơ lòng vấn vương
Gửi em một chút lạ thường…
Gửi em cả một thiên đường tình yêu!

 

CUỘC ĐỜI

Cuộc đời là một bài ca
Ngọt ngào êm ả mượt mà bay xa…
Cuộc đời là một nhành hoa
Sắc hương tươi thắm phong ba rã rời
Cuộc đời màn kịch nửa vời
Chưa vui đã khóc chưa cười đã đau
Cuộc đời là những vì sao
Long lanh hạt ngọc chìm sâu sương mù
Cuộc đời một giấc Nam Kha
Gốc Hoè trơ đó sớm qua mộng vàng
Cuộc đời ngọn gió thoảng ngang
Tao phùng chưa thoả ngỡ ngàng biệt ly.

 

THUYỀN KHÔNG BẾN ĐỖ

Buồn thương chiếc lá trên sông
Mênh mông sóng nước xuôi dòng về đâu?
Đeo mang nỗi nhớ niềm đau
Trôi vào vô định để sầu thiên thu.

Tác giả Nguyễn Văn Thanh

SẮC MÀU

Yêu sao bóng nắng nghiêng VÀNG
Yêu tà áo TÍM dáng nàng thanh thanh
Yêu nhiều yêu thuở ngày XANH
Yêu đôi bướm TRẮNG lượn quanh cành HỒNG
Yêu vành môi ĐỎ thắm nồng
ĐEN huyền đôi mắt bềnh bồng tóc NÂU
Không gian bàng BẠC sắc màu
Hoa niên tuổi NGỌC ngọt ngào tình ca.

 

CÁNH BƯỚM

Lất phất mưa bay kéo hạ về
Tươi màu phượng vĩ đỏ đường quê
Ve sầu trỗi nhịp như ngày hội
Riêng nỗi niềm riêng dạ não nề
Kỷ niệm năm nào còn đâu đó
Chập chờn ký ức những cơn mê
Ép vào trang vở mùa hoa nở
Đôi bướm xinh xinh bướm Phượng hè
Tinh khôi trong trắng tình trong trắng
Chẳng bận lòng câu ước hẹn thề
Từ dạo chia xa mùa thi cuối
Cánh bướm ngày xưa chẳng trở về.

NGUYỄN VĂN THANH

(Bút danh Ng Văn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: