Vũ Ngọc Chiến và trang thơ xuân tràn nhựa sống

17/02/23 – 10:02

Nguồn tranh minh họa: Internet

 

Xuân ở nhà

 

Nhà tôi vẫn bát ngát xuân

Hoa đua nhau nở, gió ngân, nắng về

Trời xanh xanh thắm đam mê

Én bay én lượn hả hê tưng bừng

 

Tuyết sơn hoa nhỏ vui mừng

Tím hồng bát ngát, đọng từng giọt sương

Trời trong xanh đón hoa vươn

Tôi, em vui vẻ lên vườn ngắm hoa

 

Dù rằng vẫn biết xuân qua

Mình thêm một tuổi mình già xấu đi

Nhưng mà nghĩ đến làm chi

Đời cho ta đón xuân, thì cứ vui

 

Xuân ở nhà vẫn ngọt bùi

Xuân ngoài phố vẫn đông vui hội hè

Vui xuân đến với bạn bè

Chúc nhau sức khỏe đề huề an khang

 

Ở nhà xuân vẫn huy hoàng

Vườn xuân bát ngát lại càng đắm say

Yêu xuân yêu nước non này

Chúc cho đất nước càng ngày càng xuân!

 

Thảo Điền, 06/2/2023

 

 

Hoa mai trắng

(Tuyết Mai)

 

Nam Định quê tôi có loài hoa đẹp

Hoa trắng nhị vàng trông rất tinh khôi

Người ta gọi đây là hoa mai trắng

Hoa nở trắng xinh đón nắng xuân về

 

Lần đầu nhìn tôi đã thấy đam mê

Tôi liên tưởng đến một người thiếu nữ

Nhỏ nhắn xinh xinh vô cùng quyến rũ

Da trắng ngần thùy mị giữa mùa xuân

 

Nàng là mai đẹp duyên dáng tuyệt trần

Ai gặp gỡ bước chân đi không nỡ

Đón em về cho không gian rực rỡ

Cho mùa xuân tươi nở đến mê say

 

Em từ đâu đến mảnh đất quê này

Mà ngày xưa tôi chưa từng gặp gỡ

Cứ nghĩ là mơ nhưng rồi không phải

Em là hoa mai trắng đẹp dịu dàng

 

Em nở bừng khi mỗi độ xuân sang

Em giữ mùa xuân hơn loài hoa khác

Rằm tháng Giêng vẫn nở hoa bát ngát

Để mùa xuân dào dạt sắc hương đời!

Thảo Điền, 05/2/2023

 

 

Chơi xuân!

 

Hôm nay đi dạo giữa mùa xuân

Bè bạn thân yêu được quây quần

Hoa xuân rực rỡ trên đường phố

Mưa xuân nhè nhẹ gió như ngân

 

Cùng em dạo bước trên đường phố

Cầm ở trên tay một nhành hoa

Phố rực màu cờ, người vui quá

Gặp nhau cười nói thật chan hòa

 

Chợ Bến Thành xuân về tấp nập

Khách đến thăm chụp ảnh vui chơi

Đâu chỉ có cư dân thành phố

Biết bao người đến từ muôn nơi

 

Lại muốn ghé thăm công trình cổ

Bưu điện, nhà thờ mấy trăm năm

Không gian cổ kính như trầm mặc

Thời gian lắng đọng vệt đá nằm

 

Đi bên em có con cùng cháu

Cho ngày xuân con cháu vui chơi

Lưu ký ức mùa xuân vui vẻ

Để mai sau lòng thấy tuyệt vời!

 

Thảo Điền, 27/01/2023

 

 

Có một loài hoa nhỏ

 

Có một loài hoa gọi tuyết sương

Trắng như màu tuyết nhỏ dễ thương

Thân gầy vươn thẳng lòng quân tử

Chẳng đẹp như ai chẳng phải thường

 

Tôi đưa em về trưng ngày Tết

Chẳng hiểu vì sao lại đam mê

Đào mai rực rỡ tươi là thế

Tôi lại quyết đi đón em về

 

Hoa em trắng nhỏ lại long lanh

Như những giọt sương đọng trên cành

Thân gầy mỏng mảnh vươn trong nắng

Li ti lộc nhỏ vẫn biếc xanh!

 

Em về nhà tôi còn mới lạ

Thấy ấm tình người nở bừng hoa

Hoa nhỏ xinh xinh nhìn đẹp quá

Đem mùa xuân đến ở trong nhà

 

Đâu phải to cao bừng sắc thắm

Mới được bày trưng để xuýt xoa

Nhà mình vừa phải hoa vừa phải

Chỉ mong xuân đến ấm lòng ta!

 

Thảo Điền, 23/01/2023

 

Ta mong

 

Ta mong cuộc sống bình yên

Ta mong có được Tâm, Thiền, Trí, Nhân

Cuộc đời luôn phải tự thân

Vươn lên để sống trong ngần đời ta

 

Ta mong cuộc sống hiền hòa

Tình người nghĩa nặng bao la ở đời

Ta mong cuộc sống làm người

Đối nhân sử thế bằng lời trái tim

 

Ta mong cuộc sống êm đềm

Gia đình hạnh phúc vững bền bên nhau

Vợ chồng tình nghĩa trước sau

Nuôi con khôn lớn thắm màu yêu thương

 

Ta mong cuộc sống đời thường

Lắng nghe thấu hiểu khiêm nhường sẻ chia

Một lời tình nghĩa dễ nghe

Một lời nặng nhạt như đè vào tim

 

Ta mong ta đã đi tìm

Tìm thôi chưa đủ, tự tin xây đời

Trao nhau ánh mắt nụ cười

Trao nhau lời nói từ nơi tâm hồn

 

Từ bình minh đến hoàng hôn

Đời người nhanh lắm đừng ôm cõi sầu

Vì đâu hãy hỏi vì đâu

Hỏi lòng ta đã ân sâu nghĩa nồng?

 

Vậy nên cuộc sống vợ chồng

Có tình có nghĩa và không lắm lời

Tu thân tích đức ở đời

Trọng nhau vui sống, là nơi hiền hòa

 

Ta mong con cháu của ta

Sống trong hạnh phúc chan hòa yêu thương

Gia đình như một thiên đường

Trọn tình vẹn nghĩa khiêm nhường vươn lên!

 

Ta mong cuộc sống vững bền

Vợ chồng, con cháu làm nên cuộc đời

Ta mong đất nước thắm tươi

Hòa bình hạnh phúc nụ cười như hoa!

Thảo Điền, 25/12/2022

VŨ NGỌC CHIẾN

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: