Chùm thơ Xuân – Trần Công Sinh (Quảng Trị)

18/02/23 – 09:02

Tác giả Trần Công Sinh

XUÂN

Xuân về nắng tỏa quyện làn hương
Vẽ sáng ngàn hoa rợp nẻo đường
Đẹp cảnh chim chuyền trong nỗi nhớ
Vui đàn bướm lượn giữa niềm thương
Cờ bay ngõ nhỏ xen chồi biếc
Gió thoảng vườn xanh giỡn nụ hường
Thả bước tâm hồn nghe rộn rã
Môi cười trọn nghĩa tiếng lòng vương.

03/02/2023

Ảnh Tác giả

TÌNH XUÂN

Xuân đã đến đùa bên chồi biếc
Ánh nắng vàng xua tiết đông tan
Những đôi trai gái dịu dàng
Tay trong tay cứ hát vang xuân tình

Sức sống mới bình minh rực rỡ
Các em thơ hớn hở vui đùa
Nụ vàng vương những hạt mưa
Cụ ông móm mém như vừa đang xuân

Với các mẹ bước chân vội vã
Trao yêu thương cho cả gia đình
Nụ cười Mẹ tựa bình minh
Vai gầy gánh cả ân tình thời gian

Tiếng tàu xe rộn ràng khắp phố
Ánh mắt cười rạng rỡ trao nhau
Xuân phơi tà áo muôn màu
Quê hương tươi đẹp dạt dào tình xuân.

 

Ảnh Tác giả 

TẾT QUÊ

   Con về với Mẹ ngày xuân
Lối xưa còn đó bước chân rộn ràng
Qua vùng ký ức miên man
Hoa thơm cỏ biếc ngập tràn tình xuân

Vườn sau hoa bưởi trắng ngần
Khóm cúc vẫn nở trước sân khoe vàng
Chú gà trống tía gáy vang
Giục cây đào cũ mơ màng ngủ đông

Niềm vui vẫn thắm môi hồng
Kiệu dưa Mẹ đã phơi nong mấy ngày
Trên bàn một mớ trầu cay
Bánh khô, bánh học Mẹ bày con phơi

Chợ quê vui lắm Mẹ ơi
Tiếng rao cũng ấm tình người trên môi
Đêm khuya nhóm lửa con ngồi
Chuyện xưa Mẹ kể bên nồi bánh chưng

Dòng sông chảy mãi không ngừng
Nét xưa vẫn ấm trong từng lời thơ
Quê hương ơi! Đến bao giờ…
Tết quê sẽ chẳng phai mờ trong con!

2023

TIẾNG XUÂN NỒNG

Nghe rộn rã trong thanh âm của gió
Tiếng mùa xuân đâu đó cứ vọng về
Ánh nắng vàng nhảy múa khắp làng quê
Con chim nhỏ vui mãi mê ca hát

Xuân đã về trong sắc trời bát ngát
Nghe cõi lòng màn mác những yêu thương
Tiếng em thơ ríu rít khắp nẻo đường
Hoa mở nhụy tỏa nồng hương khắp chốn

Tiếng lách tách của chồi non nở muộn
Quyện sắc hoa đua nhuộm thắm đất trời
Nghe rộn ràng tình ong bướm lả lơi
Trong nhịp bước của những đôi trai gái

Vang tiếng nhạc từ xa xa vọng lại
Hoà niềm vui cây trái cũng reo mừng
Thắm môi cười ánh mắt biếc lâng lâng
Niềm hạnh phúc trải lên từng nhịp sống.

2023

Ảnh Tác giả

TIẾNG XUÂN

Nghe trong gió thoảng hương nồng
Tiếng thơ rơi giữa hư không ngọt ngào
Nghe trong tiếng lá lao xao
Sắc hồng thỏ thẻ cây đào trổ bông

Hòa cùng tiếng sóng biển đông
Lúa xuân kể chuyện nhà nông cấy cày
Oanh vàng uống giọt sương say
Líu lo níu cả tháng ngày hội xuân

Lắng nghe trong kiếp phong trần
Xa xăm dìu dặt trong ngần lời ru
Vọng về từ thuở thiên thu
Hồn thiêng sông núi lãng du oai hùng

Tiếng tơ réo rắt cung trầm
Câu ca dao giữa thì thầm thời gian
Ai đi trong cõi gian nan
Lắng mình thổn thức giọt đàn bóng quê

Xôn xao trong nắng xuân về
Tiếng lòng lắng giữa bộn bề thanh âm
Thả hồn vào giữa thăng trầm
Bao dung nghe tiếng thì thầm mùa xuân…

26/01/2022

Trần Công Sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: