18/02/23 – 08:02
ĐẶNG HOÀNG THÁI GIANG
Họ và tên: Đặng Hồng Thái Giang
SN: 17/01/1966.
– Bút danh:
– Đặng Hoàng Giang
– Đặng Hoàng Thái Giang
– Đặng Nguyễn Hoàng Giang
– Quê quán: Thành phố Huế
– Sống và sáng tác tại Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
– Hội viên thơ: TRUNG TÂM BẢO TỒN PHÁT HUY THƠ CA ĐẤT VIỆT.

KHÔNG THỂ THIẾU EM
Em là mầm ươm xanh
Cho anh huy hoàng chăm bón
Em là mầm còn non
Cho anh là… sợi nắng, sợi nắng con con
TÌNH ĐƠN CÔI
Chờn vờn trên đầu sóng
Bóng nước in trời mây
Ai nhớ ai đong đầy
Tình đơn côi say đắm.
THƠ THẨN
Ta thường thơ thẩn về em
Hoa Lan rực toả mắt em dịu dàng
Hương thơm toả khắp đồng vàng
Tím trầm tinh khiết nhớ nàng mắt nai.
MUỐN
Quý phái nàng đẹp nắng ghen
Gió lùa quấn quất bên nàng Thiên Nga
Anh đây cũng được muốn mà
Bóng trăng soi toả Ngân Hà em ơi.
SỐ PHẬN
Em như thiếu nữ chung trinh
Vút cao tiếng hát trữ tình kiêu sa
Thân em như thể ngọc ngà
Mà phơi nơi đó rừng già gió sương.
ĐẶNG HOÀNG THÁI GIANG
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân