03/04/23 – 02:04

BỐ VẪN DÕI THEO CON
Bố mẹ sinh rồi nuôi lớn con
Mười lăm tuổi con xa bố mẹ
Con vào đời không hề sa ngã
Con lớn khôn khi đã vào đời
Chưa nhận hết những lời bố mẹ
Con khắc ghi truyền thống gia đình
Con tiếp thu tư tưởng văn minh
Con sống với nghĩa tình trong sáng
Con tu dưỡng tâm hồn lãng mạn
Chí làm trai đã rạng tim con
Con không đi theo một lối mòn
Con vươn tới chân trời mơ ước
Trong cuộc đời những gì có được
Không ngoài câu bố mẹ dậy con :
” Ý tưởng một biện pháp phải mười
Và quyết tâm là phải hai mươi
Mới có được những gì mong muốn”
Con vận dụng vào trong cuộc sống
Rồi quyết tâm mạnh mẽ vươn lên
Dù khó khăn gian khổ kề bên
Vẫn gắng sức xây nền hạnh phúc
Có những lúc tim con thúc giục
Hãy làm theo tư tưởng của mình
Bố dõi theo lòng vẫn đinh ninh
Nhưng có lúc thấy lòng trắc ẩn
Con ở xa bố đâu tường tận
Nhưng ở gần bố bận nghĩ suy
Hình như con chưa có những gì
Như bố muốn rằng con phải vậy
Rồi nhiều khi bố đã nhìn thấy
Ở nơi con có chữ hiếu hiền
Có tâm đức thì con mặc sức
Chẳng có gì nhưng vẫn làm nên
Xa bố mẹ con phải dấn thân
Con quên hết nhọc nhằn dâu bể
Đời con đã luôn luôn vì thế
Mà vươn lên sống để làm người .
Thảo Điền 11/12/2021
Vũ Ngọc Chiến
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân