19/02/23 – 09:02

HOA XUYẾN CHI
Xao xuyến điều gì xuyến chi ơi
Gọi tên hoa lòng những chơi vơi
Có phải xưa em là thôn nữ
Hẹn ước ai em mãi đợi chờ
Có phải xa nhau lòng nhung nhớ
Để em mong mỏi đến vợi vời
Trái tim xao xuyến tình trong trắng
Mong ngóng điều chi mãi đầy vơi
Rồi em hóa thân thành hoa nhỏ
Nhụy vàng tươi cánh trắng tinh khôi
Hoa vươn như vẫy người đang tới
Em ở bên đường ước mơ thôi
Thế là xuyến chi đứng bên đời
Vẫn đẹp vẫn xinh bao kiếp rồi
Vui đón , tiễn đưa người qua lại
Mà hồn còn mãi với quê hương
Mỗi lần về quê ta lại thấy
Xuyến chi e ấp đứng bên đường
Để rồi đi xa ta nhớ mãi
Mong một ngày về thăm quê hương !
Thảo Điền 21/7/2022

Vũ Ngọc Chiến
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân