Chùm thơ Nguyễn Hữu Thanh

19/02/23 – 10:02

CHÙM THƠ TÁC GIẢ NGUYỄN HỮU THANH (QUẢNG TRỊ)

Tác giả Nguyễn Hữu Thanh

 

TÌM ĐÂU LỜI TUYỆT VỌNG

 

Em chợp mắt trăng hàn huyên gối mộng

Ấp ủ đời gió cuốn giữa trùng khơi

Đượm tình Thu em giấu hạt chín muồi

Chia một nửa dành tôi phần nỗi nhớ.

 

Chốn trần gian chòng chành chi câu nói

Ái ân lòng, chăn gối gánh đau thương

Xót xa em xuồng bơi phận má hường

Mây ảm đạm mưa rơi trời tháng chín.

 

Điều giản dị..nợ tình tim xao xuyến

Mảnh áo quê ai cắt nửa vầng trăng…?

Gót chân son du bước biết bao lần

Em quên tôi..khi mùa Thu thay lá...!

 

Nghĩa bao dung tình em như biển cả

Ru nhẹ nhàng êm ả vỗ bờ yêu…

Hương cỏ thơm miên man giọt nắng chiều

Đêm huyền ảo cô liêu miền lạnh giá

 

Em thiện ái ..sợ chi tàn nhan sắc

Giấc mơ trôi… Hoa sứ trắng phai màu

Gom lá vàng thờ thẩn nuốt từng câu

Lá Thu bay… tìm đâu lời tuyệt vọng…!

12/9/2022

Nguồn ảnh minh họa: Internet

GÓT PHIÊU BỒNG

 

Mây cuộn về mờ ẩn những vì sao

Thu xào xạc lao xao từng chiếc lá

Em kìm nén khoãng trời riêng vất vả

Gói tâm thương khao khát chút ân nồng!

 

Nhấp chén trà dạ ấm đợi mùa đông

Dấu tình em môi hồng ngày xưa ấy

Ấm bàn tay miệt mài bao khắc khoải

Mưa tháng mười trăng khuyết phía trời xa.

 

Nối dây tơ trong mắt xinh ngọc ngà

Em dấu lệ bên trong tà áo tím

Dĩ vãng qua tiềm thức muôn ý niệm

Lặng lẽ tôi… tìm kiếm em quay về!

 

Phiến lá bàng che mát bóng hồn quê

Vết chân chim mẹ hiền đang mong đợi

Nhớ hay quên lời buồn thương đau nhói

Chút muộn phiền tiếc nuối mảnh trăng Thu…

 

Ngút ngàn xa tìm trong áng sương mù.

Tình lãng du lá Thu rơi nhè nhẹ.

Đá hồn nhiên gọi tên em như thế…

Gót phiêu bồng… ai nhớ hết ngày đi…!

           12/10/2022

 

 

XÔN XAO GỌI MÙA XUÂN VỀ

 

TIỄN ĐÔNG NẮNG ẤM MỪNG XUÂN

LỘC XANH HÉ NỤ MAI VÀNG NỞ HOA

                    

TIỄN mùa cũ vơi đầy nỗi nhớ

ĐÔNG chạnh lòng dang dỡ tình em.

NẮNG hồng kết mối xe duyên

ẤM từng chiếc lá bên thềm bóng che.

 

MỪNG vui ấy mãi mê mong đợi

XUÂN đã về người hỡi có hay

LỘC non sương đọng trên cây

XANH tươi cánh nhụy hương say cõi lòng.

 

HÉ ô cửa hoài mong gặp gỡ

NỤ cười em sao ngỡ quên đi

MAI này dạ buốt tình si

VÀNG hoe ánh mắt đợi chi trăng tàn.

 

NỞ môi thắm bên làn gió mát

HOA dã quỳ câu hát bâng khuâng.

TIỄN ĐÔNG NẮNG ẤM MỪNG XUÂN

LỘC NON HÉ NỤ MAI VÀNG NỞ HOA.

          18/01/2023

 

BÓNG NGHIÊNG

 

Nhạt nhòa hồng phai tia nắng

Ngất ngây sưởi ấm tình em.

Gọi tên đành thôi quên lãng.

Có chăng năm tháng vội quên.

 

Lặng nhìn tàn đêm trăng khuyết.

Sương khuya ẩm ướt bờ vai.

Ngậm ngùi lời rêu tha thiết

Gối mơ đông giá đêm dài.

 

Bạc đầu sóng vỗ ngoài khơi

Cuốn trôi tình yêu nhung nhớ.

Gió lộng bên khung cửa sổ.

Môi thơm dang dỡ người ơi..!

 

Chập chờn cánh nhạn chơi vơi.

Ngóng theo hoàng hôn buông xuống

Mắt cay lòng như sóng cuộn.

Hỡi em ! nay đã xa rồi.

 

Nhặt tình buồn vương bỡ ngỡ

Bóng nghiêng che lối mờ xa.

Ước gì anh như cơn gió..

Cuốn em theo ánh Trăng ngà…!

                 5/01/2023

 

 

SAO KHUYA NGẬM NGÙI

 

Hoàng hôn

Buông xuống chiều thu.

Tím thơ dáng đợi mấy mùa lá rơi.

Nguyệt soi…

Em nửa vành môi

Trái tim như xé một thời dấu yêu.

 

Ru ngân…

Tiếng vọng chuông chiều.!

Mờ xa ảo bóng cánh diều tuổi thơ.

Đăm chiêu ..

Chiếc lá hững hờ.

Bước chân khờ dại ngẫn ngơ giọt sầu.

 

Uyên tình…

Chim cuốc gọi nhau

Khát khao mùa cũ tìm đâu bóng hình?

Ươm thời

Gò má em xinh

Nợ duyên lỡ gánh tơ mành xót xa.

 

Vương lòng…

Duyên ánh mắt ngà

Tìm trong vời vợi phai nhòa dấu xưa

Mây buồn…

Gom những giọt mưa

Xói mòn dĩ vãng…Sao khuya ngâm ngùi…!         

30/9/2022

 

NGUYỄN HỮU THANH

           

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: